Chào các mẹ,


Em bé trong bài viết dưới đây là con trai của thầy giáo dạy Toán ở trường cấp 3 cũ mà mình theo học. Hiện nay bé đã trải qua lần phẫu thuật thứ 3 tại bệnh viện Nhi Đồng 2, và bác sỹ Đặng Đỗ Thanh Cần (trưởng khoa Ngoại Thần kinh – bệnh viên Nhi Đồng 2 – Thành phố Hồ Chí Minh), là Bác sỹ trực tiếp điều trị cho bé cho biết hiện tại Việt Nam chưa đủ điều kiện phẫu thuật để mắt bé trở lại vị trí bình thường, nếu có đủ chi phí bé sẽ được giới thiệu đến một bệnh viện uy tín ở nước ngoài phẫu thuật


http://***********/doi-song/nhoi-long-nhin-be-2-tuoi-bi-di-tat-bam-sinh-mat-muon-roi-ra-ngoai-20130521071147692.chn


Hiện nay, mình đã đứng ra vận động trên cộng đồng mạng xã hội với hy vọng thông tin được đưa đến nhiều người thì cơ hội giúp đỡ cho bé sẽ càng có hy vọng hơn. Rất mong các mẹ, những người đã làm mẹ sẽ cảm thông với hoàn cảnh của bé mà chia sẻ thông tin này đến cộng đồng.


Ba mẹ của bé, Thầy Minh và Cô Trang, cả 2 đều là giáo viên dạy tại trường Lấp Vò 2, nhưng do bệnh tình của bé, cô Trang phải nghỉ việc hoàn toàn. 3 đợt phẫu thuật vừa qua, họ hàng gia đình 2 bên cùng với toàn thể giáo viên, học sinh ở trường đã cùng chung sức với gia đình. Nên hiện giờ, ngoài căn nhà để ông bà nội, thầy cô cùng đứa em gái ở, thì mọi thu nhập chi tiêu đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của thầy Minh. Hằng tháng, bé Thông phải đều đặn tái khám tại bệnh viện Nhi Đồng 2, và bác sỹ Thanh Cần rất nóng lòng vì lo cho mắt các cháu sẽ bị mù nếu không được phẫu thuật sớm


Mọi hỗ trợ xin gửi về cho ba của bé (số tài khoản có trong bài viết):


Số tài khoản: 0601000102285


Ngân hàng Vietcombank CN Đồng Tháp


Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Minh


Các mẹ cần xác minh thông tin, có thể liên hệ trực tiếp với mình qua địa chỉ sau, mình sẽ cung cấp số điện thoại và dẫn mọi người về nhà của bé: https://www.facebook.com/KalaJemU


Rất cảm ơn các mẹ đã đọc thông tin và cùng chia sẻ, mình sẽ cập nhật thông tin và hình ảnh của bé thường xuyên để các mẹ có thể theo dõi tình trạng của bé.


webtretho