Sáng nay, khi đến thăm bố con bé Trang, đi dọc hành lang, chúng tôi cũng không khỏi bùi ngùi khi gặp một bé trai 11 tháng tuổi bị bỏng dọc một bên chân đang được bố ẵm ngủ.


Đó là trường hợp của bé Phạm Gia Khánh, 11 tháng tuổi ở xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.


Anh Phạm Gia Đồng, bố bé Khánh kể, hôm đó, anh chị đi làm đồng, gửi Khánh cho ông nội trông. Một mình ông đã già phải trông cả Khánh và một bé khác 4 tuổi. Một phút không kịp để ý, bé Khánh bò tới chỗ phích nước, với phích làm nước đổ ào ra, bé bị bỏng nặng dọc một bên chân. Khi đưa ra Viện Bỏng, bé phải cắt cụt một ngón chân vì đã bị hoại tử.




Bé Khánh nằm ngủ thiếp trong lòng cha, trong nỗi lo bần thần của đôi vợ chồng trẻ (Ảnh: H.Hải)


Cả hai vợ chồng đều làm nông, thấy con bị bỏng, vội vàng vay mượn được vài trăm đưa con đi Viện. Vì sợ không đủ tiền, anh không dám thuê giường bệnh nhân trong viện để chăm con, mà ban ngày thì ở bên ngoài, chỉ sáng sớm và tối tranh thủ vào giúp vợ chăm bé. “Một mình vợ xoay với con nghĩ cũng tội. Vì bé đau, mà bé còn nhỏ quá, bảo chưa biết nghe, quấy khóc liên tục. Nhiều hôm chạy vào, thấy vợ vừa mướt mả mồi hôi bế dong dỗ con, vừa một tay quạt cho bé mà xót thương. Giá như mình có điều kiện ở bên hai mẹ con, chăm sóc thì hai mẹ con đỡ vất vả”, anh Đồng nói.


Bé Khánh hiện đang ở Khoa Phục hồi chức năng để tiếp tục điều trị, không biết khi nào được xuất viện. Con nằm viện càng dài ngày, đôi vợ chồng nông dân càng khốn khó với đồng tiền ít ỏi vay mượn được.


Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:


1.Anh Phạm Gia Đồng, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.


Điện thoại: 01669934028