Đi thăm và tặng quà cho các cháu ở Viện Bỏng QG sáng thứ 7,7/8.
Sáng thứ 7 tuần này mình và một vài người bạn dự định tới thăm và tặng quà cho các cháu ở Viện bỏng Quốc Gia. Mình được biết ở đó có rất nhiều trường hợp khó khăn phải điều trị dựa vào sự hỗ trợ của bệnh viện, thậm chí cả hỗ trợ ăn ở. Hiện có khoảng 25 cháu đặc biệt khó khăn như vậy trong khoảng 70 cháu ở đây.
Mình dự định tặng cho các cháu khó khăn mỗi cháu 1 hộp sữa bột loại 900g và toàn bộ các cháu một ít bánh kẹo, bim bim. Bạn nào có tấm lòng với các cháu ở đây hoặc/và muốn cùng đi thăm xin nhắn cho mình qua diễn đàn này hoặc PM để trao đổi thêm.
Mình muốn đi vào những dịp chẳng phải dịp nào thế này vì lần trước mình có đi thăm 1 nơi khác vào dịp lễ và thấy rằng các cháu khi đó nhận được rất nhiều quà. Vì vậy, mình muốn tổ chức vào dịp thường để những dịp này không may có cháu nào khó khăn vẫn được giúp đỡ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Có lẽ cuối tuần này em vào một lần nữa để giúp một số gia...
Có gì ới mình nhé, mình là Thúy - 0988 7171 88.
Sáng...
Còn 1 cháu bị bỏng mặt, cháu tên là Ngọc Xuyên, khổ thân cháu, bị trên mặt nên ăn uống rất khó,...
Ảnh cháu Trường An, hơn 1 tuổi cũng bị bỏng, lúc bọn e đến cháu còn đang nửa mê...
Ảnh cháu Phương:
Ảnh cháu Nhật:
Có tất cả 8 người, trong đó có 2 người nhà của Mother of four.
Đi thăm khoa...
- Sáng nay gọi điện tới Viện Bỏng thì số trẻ đặc biệt khó khăn đã tăng thêm 1 cháu mới...
Mẹ nào cho e ké cùng đc ko nhỉ?
Quên mất chưa cảm ơn dollar_minh đã...
Nghe chị Mother of Four nói ở đó có...