Trong chuyến đi của mình có một trường hợp cần giúp đỡ gấp,đó là trường hợp của Cụ Bà năm nay 81 tuổi,bi bệnh suy tim cấp độ 3,bệnh viện yêu cầu mổ gấp với chi phí hơn 200 triệu,nhưng cả đời bà miếng ăn hàng ngày còn khó nói chi là chữa bệnh,bây giờ đến đời con cháu bà cũng suốt đời làm thuê làm mướn,rất nghèo khổ lấy đâu ra tiền để chữa bệnh cho bà ,
Hiện nay mọi người trong nhả phải vay mượn và gom góp tiền để mua bình oxy cho bà dễ thở hàng ngày và mỗi lần thay bình oxy cũng phải vay mượn hơn 200 ngàn/bình và tiền thuốc uống mỗi lấn cũng cả triệu,gia đình bà đã nghèo nay càng nghèo thêm vì không còn gì để bán,và mọi người trong gia đình chỉ biết nhìn nhau khóc.
Bà tên là Nguyễn Thị Hoàn,81 tuổi,hiện sinh sống tại thôn Bằng Tạ,xã Cẩm Lĩnh-huyện Ba Vì-Hà Nội
Mọi người có thể liên lạc với anh trai của bà để hiểu rõ hơn,ông Tú số điện thoại: 01686481563
Mình đã hỏi thăm rất nhiều người,cách để giúp đỡ nhanh nhất nhưng chỉ có số tài khoản của Con Ông Tú,Mọi đóng góp vui lòng chuyển vào tài khoản: 2210205016600 ,
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Ba Vì-Hà Nội
Mình hy vọng nhóm chúng ta lên chương trình hành dộng gấp ,để đóng góp cho Cụ ít nhiều giúp Cụ vượt qua cơn hoạn nạn này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vậy...
mình nghĩ người già hay trẻ em đều là những người cần giúp đỡ. Các trường hợp là trẻ em thường được mọi người quan tâm hơn...