Các mẹ ơi, hãy cùng nhau giúp đỡ trường hợp này nhé (bé 36 ngày tuổi bị tim, sứt môi và bị bỏ rơi)
Gửi các mẹ,
Thứ 6 vừa rồi một người bạn của mình đến bệnh viện nhi đồng thăm bé Nhân Ái, khi về bạn ấy gửi cho mình 1 email, được dự đồng ý của bạn ấy mình xin đăng lại toàn bộ email này và rất mong các mẹ giàu lòng nhân ái của wwt chúng ta 1 lần nữa sẽ dang tay cứu giúp 1 em bé đáng thương:
"K/g các anh chị,
Chiều thứ 6, Thủy đã đến BV Nhi đồng 2 mang theo số tiền mà các anh chị SNP và CFVG gửi ủng hộ cho em bé 8 tháng tuổi bị bỏ rơi tại BV. Tại Phòng tiếp nhận của Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo (nơi nhận tiền giúp đỡ cho các bệnh nhân tại BV), cô hướng dẫn thông báo là đã hết giờ vào thăm bé. Vì bé đang nằm trong phòng cách ly, mà trong mấy ngày qua nhiều người đến thăm bé quá làm ảnh hưởng đến việc điều trị nên các bác sỹ đã hạn chế giờ thăm từ 4:00 đến 4:30 mà thôi. Vậy là mình đến trễ mất, nhưng cũng vì vậy mà mình đã có dịp trao đổi nhiều hơn với cô hướng dẫn và đã chứng kiến 1 trường hợp bé bị bỏ rơi khác, có khởi đầu còn đáng thương hơn cả em bé 8 tháng kia.
Chưa kịp vui thì cô hướng dẫn chìa ra 1 mảnh giấy ghi vội do P.Cấp cứu khoa Tim mạch chuyển xuống, ghi tên bé “con bà Đỗ Thị Bích Liên”, mới 36 ngày tuổi, đã bị bỏ rơi từ BV Hùng Vương và mới được chuyển cấp cứu sang BV ND2 trước đó 2 tiếng. Bé bị bệnh tim bẩm sinh, sứt môi và hở hàm ếch, nhập viện vì khó thở, tím tái, không quần áo hay tã lót… Các cô y tá phải đi xin tạm 1 cái áo và bịch tã, 1 hộp sữa từ phần quà cho bé “con bà Dung”. Nghe đến đấy, mình và 1 số người đến sau đều ứa nước mắt, và cùng xin phép lên thăm bé. Phòng Cấp cứu hôm đó đông kín, bé nào cũng nằm giường cùng với người thân. Riêng bé trai này nằm đơn độc trên 1 cái khay chuyên dụng (rộng khoảng 60cmx80cm), trông như cái tủ đầu giường, đặt dọc lối đi dưới chân các giường khác. Bé đang thở máy, khuôn mặt nhỏ xíu nằm lọt thỏm trong cái chụp thở, chỉ mặc 1 chiếc áo mỏng và quấn cái tã vừa xin được (tã lớn so với bé nên nhìn rất thừa thãi), ko có bao tay bao chân gì cả. Nhóm tụi mình đi vài bước từ cửa vào đến chỗ bé là ai nấy đều bụm miệng khóc vì không kềm được trước cảnh tượng đáng thương đó. Mình khẽ ghé sát xuống thì thấy khuôn mặt bé gần như dị dạng, vì bị sứt môi, hở hàm ếch và hình như có 1 khối u dưới mũi… Chắc do bề ngoài như vậy, kèm với bệnh tim bẩm sinh mà bé đã bị người thân bỏ rơi từ khi mới sinh ra.
Trong hoàn cảnh khẩn cấp như vậy, mình đã trích 1 phần trong số tiền đã quyên góp được để gửi cho bé, để các cô y tá có tiền mua sữa và tã cho bé trong những ngày đầu chưa ai biết tới. Rất mong các anh chị đã tin tưởng gửi tiền ủng hộ cho mình thông cảm vì sự thay đổi mục đích vào phút 89 này, vì mình nghĩ mục đích cuối cùng cũng là để cứu người, và trong hoàn cảnh ấy số tiền ít ỏi kia sẽ có ý nghĩa với bé trai 1 tháng tuổi này hơn.
Từ khi gặp bé đến giờ, mình cứ ám ảnh mãi. Mỗi lần nghĩ đến lời cô hướng dẫn “Em biết không, kẻ ăn không hết, người lần không ra” là mình lại thấy thương cho bé trai này quá. Có thể tình cảnh của em chưa được báo chí nhắc tới, hoặc có thể sẽ ko bao giờ được nhắc tới vì chưa đủ độ “bi thương”. Nhưng nếu em ko nhận được sự chăm sóc, chữa trị kịp thời, và sẽ lấy BV làm nhà vì bệnh tim, rồi thì em cũng sẽ bị các biến chứng về não và phổi như em bé kia. Khi ấy liệu sự giúp đỡ của cộng đồng có còn kịp ko?
Mong các anh chị loan tin này cho mọi người cùng biết, để 1 sinh linh bé bỏng tội nghiệp không đơn độc trong cuộc chiến giành lại sự sống.
Hiện bé vẫn nằm tại P.Cấp cứu, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM. Điện thoại tổng đài BV: 38298385 (trong giờ hành chính, đề nghị nối máy gặp Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo)."
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chị ơi...
Nhận con...
thông tin thêm đây, mình mới post bài hồi trưa mà nhầm chỗ, nhưng không biết post ở đâu , bây giờ mình copy lại...