Bé trai 2 tháng, 2,6kg, đói sữa, rất tội nghiệp các mẹ ơi...
(trích nguyên văn bài gửi của mẹ Gaby)
Mình tình cờ biết một hoàn cảnh rất tội nghiệp của hai mẹ con cô bé này. Mình kể tận tường sự việc, hơi dài dòng tí!:Sad:
Cuối tuần rồi mình có về quê, khi ra bến xe ngược lên SG có đi chung với một cô bé 18 tuổi bế một bé sơ sinh trai gần 2 tháng tuổi. Trời mưa to như trút nước mà hai mẹ con mong manh quần áo. Em bé bị lạnh người tím lại nhưng không có bất kỳ cái gì để ủ ấm. Bé đói và lạnh cứ khóc từng cơn. Lúc đó trên xe có một vài người rồi, ai cũng ái ngại hỏi sao bé khóc vậy thì cô bé nói bé bị đói mà mẹ không có sữa. Rồi mẹ bé nhờ một chị bế dùm rồi chạy xuống mua một hộp sữa đặc có đường Hoàn Hảo 7 ngàn pha bỏ vô bình cho bé bú. Mình và mọi người xót xa thực sự khi thấy cảnh đó. Thằng bé đói nên bú thun thút nhưng sữa cứ chãy tràn qua cổ, mình qua giúp kiểm tra thì thấy cái núm ti của bình nó tè le ra, sữa chãy ra nhiều quá bé bú không kịp.
Bú xong bé nín khóc và tè ra quần, xong thì bé cũng không còn quần để mặc. Hành lý của hai mẹ con chỉ là cái túi ny lon có vài bộ quần áo của bé nhưng đã bị ướt hết, nón len trùm đầu cũng ướt nước mưa luôn. Một bác lớn tuổi lấy cái khăn lông nhỏ trùm đầu của bà quấn cho bé, một chị cho 20 ngàn cho mẹ bé đi mua tả giấy cho bé (mẹ bé mua được 4 miếng), chị khác thì mua cho người mẹ trẻ ấy ổ bánh mì thịt. Bố của đứa bé là một thanh niên độ 20-21 gì đó, không nghề nghiệp, mê nhậu nhẹt nên bỏ đói hai mẹ con mấy ngày nay, hàng xóm cho vài chục ngàn bảo hai mẹ con về quê ngoại nhưng về Trà Vinh mắc quá không đủ tiền. Vì vậy cô bé này mới bế con đón xe về Long An tìm chị làm công nhân để xin tiền mua vé về Trà Vinh.
Mình về quê có bao nhiêu tiền đều cho người thân hết, chỉ chừa lại 100k dằn túi thôi, nên mình tranh thủ khi xe chưa chạy, mình đi mua gấp cho bé một bình sữa và núm ti mới + 1 hộp sữa bột 400g là hết tiền. Trên xe có vài người cho cô bé vài chục ngàn. Mình cố nói chuyện với mẹ bé nên cũng có địa chỉ nhà ở Trà Vinh và số điện thoại nhà kế bên. Vì mẹ bé là người Miên nên nói chuyện khó nghe lắm.
Do ba mẹ bé trẻ người non dạ nên lầm lỡ sinh ra bé, giờ không nghề nghiệp, chồng lại mê chơi nên mới lâm vào tình cảnh trên (ba mẹ chồng ly hôn k sống với nhau nên k giúp chi được hết). Mình thương bé quá, sinh ra 2.5kg qua hai tháng có 2.6kg vì thường xuyên đói sữa. Mẹ bé nói ban đêm nó khóc vì đói em cũng không biết làm sao chị ơi. Mình thương quá nên viết lên đây cho các mẹ hảo tâm giúp.
Nếu mẹ nào có đồ dùng cho bé sơ sinh như quần áo, tất, nón, bình sữa cũ không dùng hoặc sữa bột nào bé ở nhà chê thì giúp cho em bé đáng thương này.
Mình có chụp hình hai mẹ con lại nhưng mai mốt mình post lên sau nhé.
Địa chỉ đây ạ: Kiên Thị Ngoc Sương (tên bà ngoại bé), mẹ bé tên là Thạch Thị Hương
Ấp Ông Cúi, Mậu Thanh, huyện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh (Mình cố nghe và ghi lại nhưng k biết có chính xác địa danh không (Ông Cúi hay Ông Cuối?) mẹ nào biết chỉ dùm mình luôn nhé).
Số điện thoại nhà kế bên là: 074.3838617
Nếu ai có tấm lòng nhưng không rảnh có thể PM cho mình, mình gom đồ lại gửi bưu điện một lần cũng được. Càng sớm càng tốt ạ. Số mình là 0908. 695 tám không năm.
Cảm ơn các mẹ đã xem.
Gaby
Em chưa kịp post hình vì hết giờ làm việc, tối về em sẽ post hình, hoặc CM có thể qua chuyên mục Nhu cầu cần xin bên mục THANH LI để xem, rất mong tấm lòng của các mẹ cùng giúp đỡ cho hoàn cảnh đáng thương này. :Worried:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đây là hình của 2 mẹ con:Worried:.
hình như mẹ nó ở sg phải ko ạ? e ở...