Các Mẹ và các chị ơi, em thực sự rất phân vân, mới đem chuyện của em lên đây hỏi ý các chị và các mẹ đi trước...


Cách đây 4 năm, khi em đang ở Úc theo dạng du lịch thăm thân nhân, thì dượng của em có nhận làm hồ sơ cho em (20.000aud) ở lại diện du học, ổng tự làm bằng kiểu gì đó, làm 2 lần đều bị bác đơn và cuối cùng em vẫn phải về lại VN.


Cách đây 6 tháng em 2 lần nộp hồ sơ vin du lịch vào Úc nhưng vẫn bị từ chối, dù em làm chứng minh tài chính và công việc rất tốt (em năm nay 25 tuổi).


Vậy tổng cộng em đã bị từ chối visa 4 lần, sau khi tìm hiểu em biết được là ngày xưa khi em làm giấy tờ du học, thì hồ sơ em có giấy tờ (bằng tiếng Anh hay trung học giả gì đó).


Giờ em được giới thiệu và quen một người Úc, quen 3 tháng rồi, dụ tính 2 tháng nữa anh ấy về, anh ấy cũng rất yêu em, muốn làm giấy cho em qua diện hôn thê qua đó mới cưới.


Xin mấy chị và mẹ cho em ý kiến, trường hợp em có vết đen trong hồ sơ quá lớn, bị từ chối 4 lần, có nên tiếp tục xin visa vào Úc?


Làm thì hết cả năm hơn chứng minh quan hệ, rồi nộp đơn hết 6 tháng, chờ visa 6 tháng.... Nói chung, em chỉ sợ làm hết bao nhiêu thời gian công sức, mà vẫn không xin được visa thì làm sao?


Rồi đám hỏi, rồi không đi được thì em chết mất....


Em rối trí quá, thậm chí em chưa dám nói với anh ấy là hồ sơ em bị vậy nữa, chỉ sợ mới quen, mới bắt đầu có cảm tình mà anh ấy biết chắc không quen em nữa quá...


Xin cho em ý kiến, em có nên tiếp tục làm visa đính hôn hay kết hôn?