Hihi, hôm nay mọi người bắt đầu trở về "nhịp sống" cũ rồi nhỉ, ngại ghê. Sáng nay phải đặt đồng hồ báo thức thì mới nhớ để dậy không thì cả nhà đều bị đi muộn hết, thấy sao mà thèm ngủ và thèm được nghỉ thế.


Bây giờ mọi người vào đây buôn bán cho vui nhé.


Ah, em hỏi mọi người một việc này nhé. Ở bên cạnh nhà em ở (next house chứ ko phải next unit nhé) có một unit toàn bọn Hàn quốc ở (xem nhiều phim HQ cũng có lợi là biết được vài từ, hihi), chúng nó như Koala ấy vì toàn sinh hoạt về đêm là chủ yếu nên ồn ào vô cùng, mà chúng nó cũng vô ý thức nữa nửa đêm rồi mà đèn thì mở sáng trưng, nói cười ầm ĩ...... nói chung là khó chịu lắm, người già như MC em thì khỏi ngủ được luôn. Thỉnh thoảng có một ông ở dưới nhà em quát chúng nó tắt đèn rồi nói nhỏ đi thì chúng nó làm, hôm sau lại đâu vào đấy. Em đang tính phải tìm ra agent mà chúng nó thuê để báo rồi để agent tống cổ chúng nó đi chứ ko thì ko thể chịu được. Theo các mẹ thì em nên làm thế nào, và nếu báo cho agent thì tìm ntn? Chứ nếu cứ để lâu thế thì ức chế lắm.


Thôi em đi học đây.