Một cuộc vận động nho nhỏ cho cộng đồng về thói quen tiêu dùng
Kính thưa các mẹ,
Nhà Chít lâu nay đã và đang âm thầm làm việc này, nhưng thấy chưa đủ. Mình cũng vận động bạn bè làm chung (đầu vàng) và giải thích cho họ, tụi nó thì mình biết, gật đầu và say Yes nhưng làm hay không thì???
Chắc nhà ta cũng biết là quê nhà ta đang nóng lên vì những hành động quá quắt của anh láng giềng quý hóa. Đó chỉ là giọt nước cuối cùng... để mình viết bài này. Lý do lãng xẹt nhỉ.:Thinking:
Mục đích của bài này là vận động mọi người hãy:
1/. Cân nhắc thật kỹ khi mua hàng của anh láng giềng này. Mình k nói không mua vì nếu không mua thì ở Úc thòi lòi này, mua hàng sx ở trên mặt trăng à? 80% hàng ở đây do tụi nó làm kế bên VN.
Lý do
- Chất lượng hàng không phải lúc nào cũng OK, nhất là thực phẩm. Mình đã k còn mua bún, mỳ, bánh kẹo của hắn từ lâu rồi. Hàng công nghệ thì mua của các hãng lớn và nếu có made in USA, Thailand, Malaysia... thì dầu giá có đắt hơn mình cũng go for it. Hàng thực phẩm ảnh hưởng đến chất lượng giống nòi chúng ta nên cần lựa chọn kỹ, cho dù có đắt đi nữa.
- Cũng liên quan đến chất lượng nhưng ở khía cạnh khác, đó là sự ăn cắp công nghệ của người khác 1 cách trắng trợn. Nhật cũng làm như vậy nhưng bằng cách mua patent của Mỹ, Âu sau đó về cải tiến nó có chất lượng cao hơn. Nói tóm lại, hắn là thằng trùm ăn cắp của TG. Hắn đi cướp ý tưởng của ngừoi khác, dùng công nghệ rẻ tiền, nguyên liệu ăn cắp từ Phi châu, bóc lột nhân công của chính nó... để sản xuất ra Rác của Thế Giới. Thử nghĩ, 1 cái Mobil sử dụng bao nhiêu hóa chất? rồi khi thải ra nó thải ra cái gì? cân bao lâu để phân hủy? tương tự cho các sản phẩm "Hi tech" rẻ tiền của nó.
- Chúng nó đã và đang đầu độc đồng bào chúng ta để mang lợi nhuận về cho chúng. Những người nghèo chưa có lựa chọn cho một sp chất lượng. Xe gắn máy gây bao nhiêu cái chết thương tâm? sữa trẻ em? bột lẩu... dân nghèo k có lựa chọn và k có hiểu biết cộng với sự đua đòi mua sắm cho bằng ngừoi ta, tất cả tạo nên một sân sau cho rác rưởi... hại nhiều hơn lợi.
- Chúng nó giành hàng đống gói thầu EPC bằng cách bỏ thầu rẻ bèo để mang rác rưởi qua nước ta. dự án nhiêu lộc, dự án điện Hải Phòng, điện Uông bí, boxit tây nguyên... tất cả là những dự án rác rưởi của bọn chúng. Chúng nó bỏ thầu rẻ nhưng chây ỳ, sau đó vòi vĩnh tiền do thế đã rồi... cuối cùng giá bằng nhà thầu châu Âu, Mỹ.
- Chúng nó cướp đi mồ hôi và nước mắt của ngư dân, cả tài sản và mạng sống của họ, ở nơi mà hàng chục thế hệ của họ đã kiếm sống.
2/. Vận động bạn bè xung quanh có ý cân nhắc việc mua hàng của anh láng giềng này.
chúng ta làm được gì?
không làm được gì cả. Buồn nhưng là sự thực. Vì ai cũng cần xài đồ. Thử hỏi bao nhiêu phần trăm hàng của Úc k phải từ hắn. 80% thậm chí to hơn. Nếu chúng ta k xài thì ngừoi khác cũng xài. cuối cùng dầu chúng ta có làm gì thì cũng như muối bỏ bể.
Nhưng, chúng ta phải làm. Bắt đầu từ ý thức của những ngừoi có hiểu biết. Nếu chúng ta bắt đầu suy nghĩ thì mình có thể hạn chế một mức nào đó. đồng thời mình hy vọng VN cũng giáo dục dân mình hiểu hơn (khó). Trong lúc đó mình giáo dục con em mình là những người gần mình nhất.
Riêng nhà Chít, đã từ lâu, khi mua một món hàng mình đều nhìn xuất xứ. Nếu nó có alternative thì dù giá mắc hơn mình cũng chọn alternative. đặc biệt là hàng thực phẩm, may mặc... vì đều có hàng khác.
Mình k có ý định tạo nên một việc gì to tát. Chỉ mong có một ít tác động vào suy nghĩ của những người nặng lòng vì hai chữ Việt Nam. Cái gì cũng vậy, bắt đầu tự sự suy nghĩ.
Mình rất buồn là VN không so được như Ấn độ (đừng nói tới Nhật, Hàn) ở tinh thần dân tộc. Điển hình là vụ Vedan bao nhiêu người lên tiếng đòi tẩy chay. Thế mà giờ đây nó vẫn bán ào ào... Nhưng biết làm sao khi mình thiếu một thủ lĩnh cho một phong trào như thế. K có ai back up.
Mình còn nhớ Đặng Tiểu Bình (mình k thích nhưng đề cao tài năng của hắn) có nói 1 câu bất hủ đại ý: Trên thương trường không có bạn muôn đời, không có thù vạn kiếp, cái gì lợi là mình làm. Câu này có thể hiểu theo nhiều nghĩa nhưng mình lấy nó để nhắc lại là, nếu nó có lợi cho bạn và gia đình bạn thì... mình k cần phải nói.
Mình mong sẽ có nhiều ý kiến phản hồi, và gia đình mình cũng vẫn tiếp tục...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1