Chào các mẹ. Trong đầu em đang rối như tơ vò, mong các mẹ cho em lời khuyên.


Em đang tính apply vao Univesity of Technology Sydney để học master maketing hoac communication vào tháng 7 năm 2007(nghe nói trường này dạy maketing tốt). E sẽ đi cùng gia đình, tự túc. Chồng em sẽ học master phân tích tài chính tại Uni of New South Wales, nhưng sẽ học sau em một kỳ, vì còn phải bổ sung 10 tuần tiếng Anh, thực sự là em mới đang chuẩn bị apply thôi. Có nghĩa là cả gia đình sẽ sống ở Sydney, con gái em sinh thang 3/2005. Em đang băn khoăn rất nhiều vấn đề, mong các chị cho lời khuyên.


1. Có nên cho cháu sang ngay cùng bố mẹ không? Mẹ thì vào học ngay, còn bố thì chờ nửa năm.


2. Em nghe noi 2 trường bọn em học đều có childcare trong trường, giá cả around 30AUD/day (daytime). Vậy thì tổng chi phí nuôi em bé tầm tuổi đó hết bao nhiêu tiền ở Sydney, kể cả childcare 8hrs?


3. Em có thể đăng ký vào wailing list ngay từ khi apply không? Em bé tuổi như vậy có phải vào học theo kỳ không, hay la đăng ký được chọn thời điểm học? Nếu mình thay đổi ý định , cho con mình sang sau độ nửa năm, thì cai reservation đấy của mình còn có giá trị không?


4. Bố mẹ đi học coursework như vậy, nuôi cả con bên đó, thì liệu có học nổi không?


5. Thời tiết Sydney lanh nhất là bao nhiêu độ?


6. Có phải mua bảo hiểm y tế cho em bé ngay từ đầu không? Chi phí hết bao nhiêu? Nếu em bé vào viện, có bảo hiểm rồi, thì có tốn kém nhiều nữa không?


7. Trong lúc chồng em chờ học tiếng Anh 10 tuần trước khi vào học chính thức (thời gian chờ là 4 tháng) thì nên làm gì hơn(học một khoá tiếng Anh giao tiếp, xin đi làm việc đơn giản, ở nhà trông con,...)? Nếu muốn xin đi làm (Ielts 6.0) thì chồng em xin việc có dễ không, làm thế nào để có việc, thu nhập khoảng bao nhiêu ah?


7. Cuối cùng, nếu xin em bé vào childcare của trường không được thì xin vào loại childcare center nào thì rẻ ah?


E xin lỗi nếu hỏi các chị một số câu khó trả lời, nhưng thực sự đó là những khúc mắc hiện nay của em. Rất mong các anh chị cho ý kiến, hoặc các anh chị giới thiệu giúp em ai đó từng học ở những trường này, đã trải qua một trong những hoàn cảnh này.


E cám ơn các chị nhìu.


Mẹ Mimi