Em qua Úc được vài năm rồi. Nhưng chỉ ở nhà chăm con. Giờ mới rảnh vì con lớn đi hoc.
Chồng em vừa cho em đi học tiếng anh rồi. Và tặng em 20,000 muốn làm gì thì làm. Nói với em là nên để dành tự phòng thân, nhỡ có điều gì sảy ra còn đối phó kịp.
Em kiến thức thì không có. Tiếng thì bập bõm. Tài khoản còn chưa biết sử dụng, mới biết mỗi rút tiền.
Nếu gủi tiết kiệm thì lãi không bõ. Em có đọc bẫm bõm hôm qua trên webtretho có bạn nào bảo gủi vào quỹ ủy thác đầu tư thì lợi nhuận 3% tháng, nếu lãi trên 6% thì chia đôi.
Nếu ở Vn em còn biết đường mò, chứ bên Úc thì em chịu. Có mẹ nào biết không mách em với ah. Chồng em thì gia trưởng lắm, em sợ không dám hỏi. chỉ biết im thôi.
chào bạn,hiện tại mình mới về VN,tháng7 tới mình mới quay lại,bạn đầu tư chứng khoán 100tr cũng được,bạn mở tk online rồi bạn chuyển tiền về VN nộp vào...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có ai hợp tác...
Nhưng cuộc sống bên này buồn quá. Bạn bè thì...