Rất nhiều du học sinh không biết chọn học trường nào về Hospitality, nên mình muốn các bạn đang chuẩn bị giấc mơ qua Úc học ngành này có những chia sẻ rõ rệt nhất. Mình không thể nói cụ thể trường nào tốt, không tốt, mình chỉ có thể nói những việc đã xảy ra với mình. Hy vọng các bạn có 1 sự lựa chọn đúng đắn.


Mình đang là du học sinh tại Úc. Mình muốn chia sẻ về những việc mình đã trải qua. Nếu nó có thể giúp ích cho các bạn trong việc lựa chọn 1 trường phù hợp để du học.


Mình qua Úc được 4 tháng 10 ngày. Qua đây mình cảm thấy rất thích môi trường mới, từ con người, văn hoá, cho đến trường mình đăng kí học.


Mặc dù ở Blue Mountains khí hậu rất lạnh, phương tiện đi lại khó khăn, phải lội từ 30' hoặc hơn mới tới được train. Thời gian phương tiện công cộng nghỉ cũng rất sớm, 17h là hết bus nhưng mình vẫn thấy ok vì nghĩ đã qua đây rồi thì phải trải nghiệm. Mình học 10 tuần anh văn của trường và ở homestay trong thời gian đó. Chủ homestay mình cũng trẻ, họ rất dễ thương, những người bạn của mình phải ganh tị vì chủ homestay của họ rất cắt mắc và khó chịu. Tuy nhiên chị chủ nhà mình thì ăn chay, nên mình với 1 bé du học sinh người Việt cũng phải ăn theo nếu như chị chủ nấu, ăn riết hai đứa sợ khoai tây hơn sợ ma. Cứ cuối tuần được nghỉ là cả đám kéo nhau ra Cabramatta để ăn đồ Việt. Anh chủ là đầu bếp, nên nếu ảnh nấu thì 2 đứa được ăn ngon, mừng húm luôn. Còn những bạn khác thì than homestay của họ thật kinh khủng, không cho nấu ăn, toàn ăn rau luộc xong rồi xay ra, đồ ăn bỏ tủ lạnh không bai bọc lại để gần với đồ ăn cho chó, ăn riết đi bác sĩ đếm không xuể. Còn máy giặt, máy sấy thì không cho xài, sợ hư, để họ giặt mà có mấy bộ phải chờ đến 2 tuần mới giặt. Nói chung mình thì quá may mắn, còn bạn bè ở xong chỉ nói giống như họ bị lừa. Hên xuôi may rủi hihi.


Tụi mình háo hức vô học anh văn, học rất thoải mái, 10 tuần học thì tính hết ngày nghỉ lun chắc nghỉ hết 2 tuần. Mình rất trông chờ vào khoá anh văn ở Úc vì mình nghĩ họ dạy sẽ tốt hơn ở Việt Nam nhiều. Nhưng đó là sai lầm đầu tiên mình gặp phải. Mình đã có Ieits 5.5 nên chỉ học 10 tuần ( 10 tuần này mình được scholarship) như đăng ký ban đầu, họ dạy để improve lên 6.0 và mang tính Academic. Tuy nhiên viết essay thì họ bảo càng đơn giản càng tốt, trong khi nhưng từ học thuật thì từ lại dài, bảo đơn giản thôi. Ok mình viết đơn giản. Họ chưa bao giờ dạy tụi mình những Skills để cải thiện, toàn dựa trên bài test, họ không hề phát bài ra cho tụi mình xem. Chung lớp mình là người từ Việt Nam, HongKong, Trung Quốc, Đài Loan... Châu Á không. Những người học 20 tuần thì tuần thứ 20 học y chang tuần 10. Lúc đầu mình không hiểu quy trình dạy của họ, dần dần tụi mình cảm thấy quá kinh khủng, chưa kể họ rất kỵ người Việt Nam, 1 thằng bé học 30 tuần anh văn nói " em tham khảo ý kiếm của họ về chủ đề bình đẳng giới, mà họ gạt ngang bảo không được và không chỉ em nên đi hướng nào là đúng, trong khi bạn Hàn Quốc hỏi thì cô chỉ này chỉ nọ, rất vui vẻ với nó, trong khi tụi em đâu có làm gì đâu. 1 chị học trường này nói với em là cô giáo trong đây phân biệt chủng tộc". Tới đây, mình bắt đầu nghi ngờ, và khi mình quan sát những ngày sau đó thì y là như vậy. Thậm chí thầy giáo là người Châu Á, làm việc trong trường cũng bị tình trạng phân biệt khi đi làm những ngày đầu. Mình bắt đầu thấy có vấn đề và hơi thất vọng vì kết quả không chất lượng lại đối xử với du học sinh Việt Nam như vậy thì học kiểu gì.


Trong lúc đó, mình và bạn mình lên Student Office để xin chuyển lên học Master vì trước đó mình đăng ký học Bachelor. Lên đấy họ không chỉ mình làm như thế nào, cũng không đưa giấy gì để mình viết, không hỗ trợ mà còn tỏ thái độ bực tức, hôm sau 2 tụi mình cũng ghé lại để hỏi cho kỹ vì sợ anh văn chưa tốt, nghe không rõ. Họ vẫn giữ thái độ đó với mình. Lúc này mình catm thấy quá hụt hẫng với trường này. Mình cũng nói với 1 bạn Đài Loan là mình sẽ chuyển lên Master và anh ta cũng muốn chuyển. Anh ta đi lên Office thì người ở đó lại cho anh ta tờ giấy để điền vào. Anh ta đưa mình xem. Cảm giác đầu tiên là máu dồn lên não. Mình bất lực và có định chuyển trường ngay, nếu không mình sẽ mất nhiều thứ khi ở trường này. Cú sốc thứ hai với mình.


Sau khi kết thúc 10 tuần, họ cho mình fail, bình thường mình sẽ phải họ tiếp 10 tuần nữa. Nhưng vấn đề là họ nuốn cho ai rớt là rớt, đậu là đậu. Bạn bè xúm lại nói với mình, có đứa chả làm được gì mà cũng đậu. Mình bình tĩnh vô cũng vì tới nước này mình không còn gì để nói và lưu luyến với trường này.



Vừa kết thúc 10 tuần, mình nhờ agent chuyển trường cho mình. Trong lúc mình làm, mình làm đúng với giấy tờ nó đưa ra, và nó cancelled tất cả khoá họ của mình. Ngày 23 kết thúc là 18 ngày sau nó huỷ. Tưởng êm xuôi để bắt đầu chỗ học mới, nhưng sao chổi vẫn chiếu tới mình. Vừa huỷ giấy tờ mình xong thì hôm sau nó gửi mail bảo mình phải trả tiền khoá anh văn và homesaty cho học kỳ sau là AU$7100 với lý do là không báo cáo 28 ngày trong khi rút đơn ( chính xác là : you did not given 28 days notice you intention to withdrawal). Ban đầu, khi thấy hoá đơn mình rất sợ nhưng gia đình, tất cả bạn bè mình quen và agent đều nói nó làm sai và muốn kiếm chuyện với du học sinh. Không có trường nào bắt đóng bất hợp lý như vậy. Thậm chí mình không học anh văn, không ở homestay mà vẫn bắt đóng tiền. Mình mới dần bình tâm lại và tính toán, kiểm tra thật kỹ giấy tờ trong quá trình làm. Mình đã trả lời là mình không vi phạm thời gian như nó đưa ra nhưng nó vẫn cố tình bắt ép mình, thậm chí gửi những cái policy forms không hợp lý của trường Torrent University cho mình. Mình vừa tức vừa uất. Lúc đầu mình định bỏ tiền deposit luôn nhưng sau này thái độ làm tiền sinh viên mình không chịu được. Thế là mình gửi đơn refund để lấy lại deposit thì nó lại tự động trừ vào $7100 và bắt mình phải trả số dư còn lại là $3900. Mình hết nói nỗi với trường này luôn. Tự biên tự diễn rồi bắt ép sinh viên. Mình stress và tức tới múc không học hành gì được. Với thái độ đó nên sinh viên trường này chuyển đi rất nhiều, thậm chí những bạn bè mình đang học trong đó cũng bảo năm sau sẽ chuyển đi. Mình không nói xấu nhưng trường này thật sự rất quá đáng. Học phí thì cao, điều kiện chõ học thì khó khăn mà họ đối xử cới du học sinh cũng không tốt. Cậu mình kêu mình chuyển trường đi xuống Sydney học cho tiện, mình bảo là thôi, để con học ở đây luôn, chuyển đi phiền lắm, rớt anh văn thì học tiếp, rồi nửa năm cuối về Sydney. Mình vẫn còn mơ mộng về trường này khi đó nhưng bây giờ mình đã chịu quá đủ vấn đề rùi, nó lại kiếm chuyện với mình.


Mình nghĩ nhịn đi, để nó biết sai nó không đòi. Nhưng nói chuyện nhẹ nhàng nó vẫn cố moi tiền mình.


Đi học tốn tiền, du học sinh nào cũng tiếc, phải làm thêm này nọ phụ đỡ gia đình. Trong khi đó, học phí anh văn của trường này bạn có thể học 1 năm anh văn chất lượng ở Sydney. Còn trường này tưởng tiền từ trên trời rơi xuống muốn lấy là lấy. Nên mình nói, nếu nó cố tình thì kiện mình sẽ đi hầu. Mới có 4 tháng mấy mà mình đã thấm với nhiều sự cố chả mấy hay ho này. Lỗi là của mình, vì đã chọn sai trường.


Đó là những trải nghiệm đầy đen tối của mình khi đặt chân qua trường đại học ở Úc. Không phải du học là tốt, không phải trường nào cũng tốt. Có qua rồi mới biết. Mình tự nhủ mình không sai thì không phải sợ, cứ chiến đấu tới cùng cho tuổi trẻ, cho trải nghiệm ở 1 đất nước mới. Du học sinh sẽ có thể kiên định hơn, học được cách tự đứng lên khi có giông bão. Tự giải quyết vấn đề để gia đình không phải lo lắng. Điều mình muốn chia sẻ nữa là, mặc dù mình cũng rất đang rối về vấn đề này nhưng du học sinh hãy nhớ: Cây ngay không sợ chết đứng.


Cảm ơn vì đọc những chia sẻ của mình- Kinh nghiệm xương máu.