Ghê quá cả nhà ơi, chuyện là thế naỳ, thỉnh thoảng em vẫn mua bì heo của Việt Hương về làm nem chua, nem chạo (bì thính để ăn với cơm sườn nướng trong sài gòn đó) .... Thỉnh thoảng em thấy có mùi hơi ngai ngái, nhưng em nghĩ chắc cũng không sao.
Lần này em lại mua 1 gói nữa, để trong tủ lạnh 1 tuần, tối qua em bỏ ra làm nem chạo. thấy có mùi ngái nhiều, mặc dù hạn sử dụng còn tới tận cuối tháng 7. Là gần 2 tháng nữa mới hết hạn nhỉ.
Em đem ra rửa với nước hơi nong nóng mặc dù trên gói đó nó ghi dùng ngay được, không cần rửa lại. Em để ra rổ cho nó ráo, đặt trên 1 cái đĩa. Rồi em quay ra cắt thịt, xay thính ......
Lát sau em quay lại lấy bì thì thấy nó xẹp lép à, dính chặt vào nhau, em lẩm nhẩm chết rồi, chắc tại mình rửa nước nóng. THôi kệ, vẫn bỏ ra trộn, vì có mỗi 1 gói bì. Nhưng ở dưới đĩa kê cái rổ bì ấy, em thấy có 1 chất lòng dinh dính, keo keo chảy ra. Em chả biết gì, vẫn kệ. Đem ra trộn lên ăn, bì nó dính chặt, sợi bì nó mỏng và nhỏ xíu đi. :(
Ăn xong em đi rửa bát, thấy cái chất lỏng keo keo ở đĩa ấy nó đông lại, em lấy ra, thì thấy nó đanh lại, bóp bóp thì nó như là miếng cao su mềm. Em xé ra, như là miếng cá mực luôn (khô mực ấy. ) Cái mùi ngai ngái ấy em mới nhận ra là mùi cao su. Vết bị xé nó mịn căng như mình cắt cái cao su ra ấy, chứ không bị rách như miếng mực.
Em lấy 2 ngón tay bóp nó thật chặt, không bị thủng qua, mà nó cứ mềm mềm, dai dai như là miếng cao su có gai trên bàn chải đánh răng ấy.
RỒi em kéo nó ra, nó dãn như cao su thật rồi từ từ rách ra như túi linon:
Em rửa sạch, mang ra cỏ ngoài vườn để xem kiến nó có ăn không. Sáng hôm sau em ngủ dậy, chả có con kiến nào nó thèm bò vào. Nếu nó là bì thì kiến óo ăn ngay ấy chứ nhỉ?
Và bì thì sao lại teo đi và chảy ra cái chất lỏng và đặc lại, mềm mềm dai dai như cao su ấy nhỉ?
Và cái mùi ngai ngái cảu cao su ấy thì bì làm gì có nhỉ?
Từ tối qua tới giờ, em vẫn nghĩ về nó, ghê ớn lạnh cả người. Ăn nhiều chắc mau chết lắm nhỉ ... hu hu hu ..... :Worried::Worried::Worried:
Em lại còn cho con gái 3 tuổi của em ăn nữa chứ, ít thôi. Trời ơi, ghê quá cơ. em đã từng nghe mực giả làm từ cao su, gạo giả làm từ hạt nhữa trộn với khoai của trung quốc, tưởng chỉ đọc tin tức thế thôi chứ, em đâu có thể ngờ cũng có lúc mình cũng bị ăn cao su .... hu hu hu...
Có ai bị thế chưa? Em thề thề thề thề sẽ không bao giờ mua cái gì của Việt Hương nữa, :Crying::Crying::Crying: