First!.... cho e chào mọi người ha! E ở việt nam, e có ước mơ từ nhỏ là thành phi công Commercial Pilot. E đã tìm hỉu nhiều về nghành này oy! Em cũng xin được I20 1 trường bên florida. Nhưng khổ nỗi tổng học phí ăn ún, cũng tầm 2,5 tỷ,..... híc nhà e bt, thật sự k lấy đâu ra.


Xong e vào đại học bỏ ngang ước mơ. Học tới năm cuối e biết tin VietNamAir tuyển phi công e thi liền!.. và e cũng bỏ học lun.


Qua các vòng thi cuối cùng e bị loại, k phải vì e kém cỏi, mà vì Vn bây giờ tiu cực quá, cái gì cũng nhất hậu dệu, nhì tiền tệ cộng quan hệ. Khóa e có mấy đứa như con nhái bén za đó. Za mà đậu, vì gia đình có Money!..... chiện tiu cực rõ mồn một trước mắc mọi người lun!... ace cứ search trên mạn là thấy tiu cực của VnA à.


Giờ e cái gì cũng lỡ cỡ nhưng ước mơ e chưa 1 lần dập tắt..... e nghe bạn e nói, cứ qua bên đó xin visa du lịch xong trốn làm gôm tiền rồi học, chứ visa 417 k có việt nam trong đó.


E học công nghệ thông tin học lập trình.


Tiếng anh toeic 645.


Nếu như vậy e xin hỏi ACE nếu trốn qua đc, e xin làm công nhân farm, hay làm bất cứ gì cũng đc có bị phát hiện rồi trục xuất k?


Thành thật nhà e k có tiền du học đâu ạ, mấy ACE Đừng nói e nghèo mà mơ xa nha!


E yêu nghề này lắm, chỉ cần e làm để có tiền học phi công e làm gì cũng được, khổ mấy cũng chịu nổi!.... rất mong ACE tư vấn dùm ha!