Vậy là em lại chậm chân mất rồi, định vào gửi lời chúc Tết ai ngờ đúng lúc Mod đóng sập cửa, đành vào nhà mới. Nếu trong cùng lúc có ai cũng đang xây bếp xa xứ mới thì Mod làm ơn sát nhập topic này của em vào chung luôn nhé. Cám ơn Mod.
CK mới xem qua hình ảnh đón Tết của các bác, vui ơi là vui. Cám ơn tất cả các bác đã chia sẻ nhé :LoveStruc:
Tình hình là gần đây nhà em bận quá, và còn có nhiều nguy cơ ít được vào đây hơn, nên quáng quàng vào chúc Tết các bác, hẹn khi nào rỗi lại thập thò vào nữa ạ :Smug:
Thân gửi tới cư dân thuộc đại gia đình WTT xa xứ ở Âu, Á, Mỹ, Úc và tất cả những ngõ nhỏ phố nhỏ khác tấm thiệp chúc Tết này :Smiling:
( của nhà CK nhé :Smug: )
và cả một chút may mắn, thành đạt tới mọi nhà cho năm Mậu Tý.
Co me nao co kinh nghiem nau do an Han Quoc, minh chi loanh quanh rang com kimchipokkumpap, voi tu quan kimpap, con nhieu mon japchae, suntopu chang biet di...
Chị ơi hình như chị papaNoel nói chè Thái ở HN vẫn hay ăn á. Vì em nghe tả mấy sợi "giun" xanh xanh là em thèm lắm roài. :Drooling::Drooling::Drooling:....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 15
Mình nấu...
Cám ơn chị nhiều...
Ðó là agar powder bạn à....
Em thèm ăn bánh mỳ pate quá. Có chị nào biết không chỉ...
Bác nào đã từng làm giò bò thành công cho em xin cái công thức với. Em đã tìm trong mục lục, nhưng chỉ thấy giò gà...