Mình năm nay 26 tuổi đã có vợ và 1 cô công chua bé bỏng. Hai năm nay mình làm ăn như diều gặp gió. Dự định cho bản thân là sang năm gom hết toàn bộ tiền và tài sản bán hết để đi định cư nước ngoài . Làm hai năm trời gom góp được gần 2ty mình tính đi định cư theo dạng đầu tư để có tương lai cho con.


Nghề mình làm cũng xô bô và phức tap, vừa cho vay vừa làm mảng xã hội. Mình có ông chú trong nhà làm doanh nghiệp. Mình có cho ổng vay 1ty vs lãi xuất 0,5. Thấp hơn cả ngân hàng. Nào ngờ ổng làm ăn thua lỗ vợ con đi nước ngoài trước. Ổng ở nhà tự tử. Tài sản ngân hàng siết sạch.


Vậy đó mình mất trắng 1ty k biết lấy lai kiểu gì. Chán nãn mình đâm đầu vào cờ bạc để gở lại số tiền đó. Do mình ngu si và không tỉnh táo nên ngày hôm nay phải bán hết gia sản ôt vs nhà cửa mà trả nợ. Trả không đủ nên giờ số nợ mình nợ lại ngta gần 2 tỷ. Thành ra trong vòng 1 tuần vừa r mình mất trắng 4ty bạc.


Chán nãn mình bỏ trốn đi tỉnh khác, gởi vợ con nhà ngoại. Không có khả năng chi trả. Nợ nàn ngập đầu. K đc gặp vợ con. Và bao nhiêu dự dịnh tiêu tan hết. Vợ trẻ con thơ rồi ai lo đây. Chắc ngày mai mình se chết. Haizzz