Các loại bánh ngọt làm từ bàn tay các mẹ xa xứ (phần 3)
Đáng lẽ còn 1 trang nữa mới hết, nhưng bạn White-Poplar vừa có bánh mang không khí Noen ngon quá, Mod mở luôn phần mới cho mọi người vào bàn chuyện bánh Thanksgiving, Noen , Tết Tây,v.v cho xôm tụ nha.
Mod cũng vừa cập nhật xong tất cả các công thức bánh vào mục lục rồi, các mẹ ai cần công thức gì cứ việc vào mục lục tra nhe. Nhân đây cũng tha thiết xin các mẹ lưu ý, một khi đã post hình bánh lên thì 1 thời gian sau xin đừng xóa hình đó đi, vì hình đó có thể được đưa vào mục lục, nếu xóa đi thì sau này khi mọi người cần vào mục lục kiếm thì hình đã không còn nữa. Xin các mẹ đừng xóa link nhé. Nếu ngại thì mở hẳn 1 album hình chỉ để chứa các hình post trên đây thôi , còn hình cá nhân có thể để riêng chỗ khác (như Mod nè :1: ) vậy thì không lo hình cá nhân sẽ bị public khi người khác vào coi hình bánh của mình.
Bây giờ mời cả nhà vừa ăn bánh quy kẹp chocolate truffle của White-Poplar vừa buôn chuyện đi nào.....
:Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing: Nó là CHÀ LÀ hổng phải là CHÀ, càng không phải là TRÀ. Bánh nướng ngon quá ta ơi! Qua bên Bỉ, gặp người bạn biết...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 24
Đẹp quá chị ơi, nhìn Rùa y như thật, cái bánh trứng gà giống y trong nhà hàng Tàu...
Một đàn rùa xơi được :) 5 con rùa, môic con mỗi màu, mỗi vị.
Mình sẽ tìm công thwsc đến bánh bông lan đã post trên đay rồi,...
Không biết nói gì hơn ngoài chữ ĐẸP. Quá đẹp !
:Applause: :Applause: , chị Conbe tài quá, cái gì cũng biết, mới đầu cứ tưởng...
Con bé ơi, bánh Trung thu thì chị chịu rồi phức tạp quá. Cho chị xin cái bánh này đi.Công thức đâu :Laughing: :Laughing: ?
:Laughing:...