Phải nói sinh con đứa đầu ở VN, ba ngày nằm viện chờ sinh, ăn uống rất ít bs không cho ăn nhiều, lúc vào phòng sinh không có người thân bên cạnh, cảm giác sợ chưa từng thấy. BS không cho bát kỳ người thân nào vào.


Khi mình mang bầu đứa thứ 2 @ Vancouver, Canada, như thường lệ mình đi khám thai, Bác sỹ hỏi mình rằng "có muốn được Doula chăm sóc không?" Khi đó mình chả hiểu gì về Doula cả, Bs giải thích Doula không phải là y tá, cũng không phải BS, mình cũng chỉ hiểu mờ hồ thôi. Nhưng thấy bác sỹ bảo hoàn toàn miễn phí không phải trả thêm một $ nào cả, nên mình đồng ý .....BS cho mình số điện thoại đê liên lạc với 1 trong những Doula của TT (Mình còn được quyền phỏng vấn chọn lựa Doula phù hợp, BS không áp đặt) Chị Doula thu nhat nguoi Canada, chị ấy nói tiếng Anh nhanh quá, mình chả hiểu gì cả, thế là chị ấy cho mình liên lạc với một chi Doula là người Việt. Thực sự, mình cũng chả hiểu gì cả, không phải bs, cũng không phải y tá thì làm được gì.


Chị Doula bày cho mình birth plan, sinh ở nhà hay ở bệnh viện (mới đầu mình nghĩ ở bệnh viện cho an toàn), nhưng nghe chị ấy nói ở nhà cũng an toàn không kém thì mình chon pp sinh ở nhà.


...Và rồi ngày sinh cũng đến, 6.30 sáng vỡ nước ối, mình gọi cho chị Doula, chị ấy đến và chị ấy giúp mình tất cả những gì cần thiết từ quần áo, đến tâm lý......nhớ lắm cái cảm giác yên tâm bên chị ấy, khi đó chồng mình thì luýnh quýnh, chả biết làm gì, chị ấy bảo chồng hãy bật bản nhạc mà vợ anh thích rồi dance nhẹ nhàng cùng với vợ. Trái ngược với ở VN là bắt nằm trên giường chờ sinh, lúc nào cũng nghĩ đến đau, đau, và đau, như thế làm mình đau như đau đẻ là đúng. BS bên này động viên mình vận động, di chuyển cùng tiếng nhạc, nến, hoa làm cho mình phần nào quên đi cái cảm giác cô đơn và đau đớn, vì có chồng bên cạnh vỗ về, chị Doula thì làm những thủ thuật để giúp "cửa" mở thuận hơn


Cứ thế, mình cảm thấy nhẹ nhàng, yên tâm vô cùng, khi bác sỹ đến thì là lúc mình cũng sắp sinh .... cơn gò chỉ thực sự bắt đầu vào khoảng 9am, va 10.35am thằng bé con cất tiếng khóc đầu tiên. Có chồng bên cạnh, có bác sỹ bên cạnh, đặc biệt là có chị Doula bên cạnh, mà cảm thấy việc sinh nở của mình thật tuyệt vời. Chồng còn bảo “đẻ dễ thế thảo nào cứ thấy em đòi đẻ them”


Tốt nhất nếu tất cả đã được covered bởi medical plan. không mất thêm tiền thì các mẹ hãy lien he voi chi Min (tieng anh 604 324 2201), chị Thủy tieng Việt 604 868 3905 để biết thêm thông tin về Doula giúp sis vượt cạn. Thực sự có thể điều này là mới đối với cộng đồng người Việt, nhưng ở Bắc Mỹ đã tồn tại hơn 10 năm nay rồi. Con trai minh giờ 9 tuổi. Nếu mẹ nào đã có chung trải nghiệm thì vào chia sẻ nhé. Voi minh thực sự là một trải nghiệm hơn cả tuyệt vời.


PS: Hiện nay dịch vụ sinh sản cùng Doula được tài trợ bởi Federal Government Primary Care Transition Fund, Vancouver Coastal Health Authority, and the Trovincial Service Health Authority/ B.C. women Hospital.