Em chào các anh/chị trong nhóm. Em tham gia group đã lâu nhưng nay là lần đầu tiên em muốn chia sẻ tâm sự của mình. Em hiện tại 26 tuổi đã làm công việc văn phòng ở HCM, công việc của em cũng ổn định và thu nhập tốt. Em đã quyết định đi du học Canada vào năm 2019 để tìm đường định cư.
Vì dịch Covid thế này nên các trường đều học online từ đầu tháng 3 năm nay. Em cũng chưa quen được nhiều bạn ở trường bên Canada (em học second degree bên Canada ở University). Em đã trở về Việt Nam để học online để tiết kiệm chi phí. Năm nay trong nhóm học nhóm ở trường, em đã quen được 1 bạn nam là người Ca cùng lớp và nhỏ hơn em 4 tuổi (đang là sinh viên năm cuối). Chúng em làm bài chung một nhóm nên đã video call cả nhóm. Chúng em thường liên lạc qua Instagram. Mỗi ngày chúng em chỉ chat với nhau một ít và bạn nam người Ca là người chủ động nhăn tin cho em. Chúng em đã liên lạc nhắn tin hàng ngày như vậy 2 tháng nay và chia sẻ rất nhiều vê cuộc sống. Chúng em gọi nhau là nikname rất thân mật và em rất vui với điều đó. Tuy nhiên, sau buổi nói chuyện về việc văn hóa của người Việt là have sex khi tin tưởng và khi kết hôn thì bạn ấy rất bất ngờ. Bạn ấy nói rằng bạn ấy không thể nào làm được những điều như người Việt. Sau đó bạn ấy bảo em rằng em hiểu lầm bạn ấy. Bạn ấy chỉ xem em là bạn. Nghe thật là tổn thương ạ mặc dù em cũng có chút cảm tình với bạn ấy. Em không biết chúng em có nên tiếp tục liên lạc nhắn tin nữa hay không vì cảm giác rất ngượng ạ. Nhưng em cảm thấy rất buồn hic hic. Lúc nói chuyện hai đứa tâm sự nhiều về gia đình, sở thích và mọi thứ trong cuộc sống. Bạn ấy còn hỏi em muốn bắt đầu mối quan hệ mới với ai không? Hoặc em muốn có bạn trai không? Rồi khen em dễ thương này nọ nên là em tưởng như bạn ấy có ý gì với mình. Rồi bạn cứ khen em là người tốt. Thật sự chúng em học cùng trường nên về trình độ em đã học xong thạc sĩ, bạn ấy thì bây giờ năm cuối đại học. Bạn ấy rất ngưỡng mộ về việc e nói em có học bổng tiến sĩ và bảo em thú vị này kia. Em cũng hoang mang.
Em mong anh chị cho ý kiến về trường hợp của mình. Em xin chân thành cám ơn ạ


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1