Em buồn quá mấy chị giúp em với. Em lấy chồng mỹ được hơn 10 năm & có đứa con gái 7 tuổi. Em thì nuôi dạy con theo kiểu việt nam còn chồng em thì song kiêu mỹ nên hai vợ chồng vì vậy mà cãi nhau hoài. Bây giờ nó lớn nó biết cha nó bênh nó chiều chuộng nó nên không coi em ra gì. Bây giờ em bỏ lơ không thèm nấu nướng quan tâm nó nữa để hai cha con tự lo cho nhau. Con trai riêng của em có nghe chồng em nới chuyện với em gái của him ở tiểu bang khác là sẽ giao con gái của em cho người đó nuôi sau khi ổng mất; ổng 64 t rồi.e nghe vậy buồn lắm dù gì em cũng là mẹ nó mà. Ổng sợ em nuoi nó la rầy đánh nó ép nó ăn ép nó học cho chơi. Em đã tính chuyên li dị nhưng ra đi bây giờ sẽ trắng tay. Con ko tiền bạc ko. Các chị rành luật help em với. EM cảm ơn rất nhìu.