Viết mấy bài trong WTT, mới giật mình tự nhận thấy khả năng chính tả tiếng Việt của mình rụng rơi rất nhiều (mà tiếng Anh thì cũng dốt đặc :Crying: )
14 năm ở Mỹ, và còn nhiều năm nữa => tg ở Mỹ của mình sẽ hơn tg ở VN nhiều lắm . Gốc Việt trong mình dần mất đi - cảm thấy sợ hãi - dù cha mẹ, anh em, chồng con gì cũng mũi tẹt da vàng 100% . 10 n
Tổng kết mình đã bị mất gốc những gì:
-Tiếng Việt mai một, hay chêm vài chữ nước ngoài, chính tả viết sai
-Thích ăn và nấu đồ Mỹ hơn VN (phải cái ông chồng không chịu ăn đồ Mỹ)
-Khoái chí, vui vẻ "thank you" khi ai khen mình - chồng gọi là dây thần kinh quê đã đứt!
-Chả còn gì vui vào ngày Tết, ngày trung thu....
-Đúng giờ (và bực khi người khác không đúng giờ :Sad: )......
Có ai bị giống tui không? Và làm sao để cải thiện - quan trọng hơn là làm sao cho con mình giữ được chút "gốc"?
Có nhiều người cho rằng tiếng Anh của black population là không chuẩn. Nhưng về mặt ngôn ngữ, người ta nhận ra rằng, tiếng Anh của họ cũng hoàn toàn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Có lẽ mẹ Cún Vịt thiếu dấu phẩy...
Thân chào,
Mod_NN
....nói tiếng "Quởng" với "mật ong" cũng được nè chị ơ :)
úi, xin lỗi bà chị! Sáng nay tính nói là coffee có lẽ gốc...