Mod ơi, sao mình tìm đề tài Bạo hành gia đình mà không thấy. Có gì Mod ghép chung cùng một Topic nha.
Đề tài Bạo hành gia đình có một topic đã nói, mà ở đây mình đề cập đến Hậu bạo hành gia đình. Sau khi bị đánh, mà các bạn không gọi cảnh sát, thì sau này đức ông chồng của bạn sẽ lờn mặt( có thể đánh bạn nữa và với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn) hay như chính tôi giờ đây mất lòng tin ở con người và mang nhiều nỗi đau trong lòng.
Ngay khi bị đánh( tôi đã đề cập ở topic trước), tôi quá bất ngờ và giận. Định gọi 911 nhưng nghĩ dù sao cũng là vợ chồng nên đã không gọi cảnh sát và nói với anh ta: hãy buông tha cho chúng tôi ( nghĩa là thả chúng tôi: tôi và con được tự do). Sau khi bị đánh, tôi bị ngã bệnh, đau thể xác thì ít mà đau tâm hồn thì nhiều, tôi không ngờ chồng tôi đã đánh 2 mẹ con tôi như thế trong khi bé đang bị sốt nặng. Tôi nghĩ anh ta đã đánh mất lương tâm của minh và thù ghét chúng tôi lắm nên mới ra tay như vậy, nên mới xin anh buông tha cho chúng tôi, chứ sống cuộc sống như vậy làm sao tôi chịu nỗi: Đã từng lâu chúng tôi sống chung với nhau như những người ở trọ trong nhà, chỉ duy nhất ràng buộc là đứa con, và chỉ nói chuyện xung quanh đề tài về bé.