Em ở Ottawa. Mấy hôm rồi con em viêm mũi, sốt đùng đùng 40-hơn 40 độ C, mãi hnay mới đi bsy Walk-in đc, bsy soi mọi thứ bảo ok, kết luận viêm mũi, cho kháng sinh và 1 thứ thuốc nhỏ mũi. Hết ngày thuốc đầu tiên rồi mà e thấy con vẫn ngạt kinh khủng khiếp. Tắc hoàn toàn đg mũi, ko thở nổi nên bạn ý khó chịu, ko ngủ đc, cứ vật vã rồi khóc, cả ngày cả đêm. E cũng vật lắm rồi. Vừa mệt mà cái chính là thương con. Con e 2 tuổi 3 tháng rồi, thi thỏang có bị vde về hô hấp nhg chưa bao h e thấy ngạt kinh khủng và hoàn toàn thế này. Thông thường có ngạt, e xịt nước muối biển thật nhiều thì dịch mũi tự động chảy ra rồi sẽ thông. Hoặc cơ chế tự nhiên khi con ngủ thì mũi sẽ dần đc thông. Nhg lần này, mọi thứ thật bế tắc. Nhìn con ngủ mà có những lúc hơi thở bị bít, tắc lại, ngừng thở luôn em cứ thắt hết cả tim lại. Có mẹ nào thấy trường hợp này rồi chưa? E phải làm sao ở cái đất Ottawa này? Có chỗ nào họ có phương pháp trị liệu cho cái triệu chứng này của con em ko? Em lo lắng phát điên rồi. Em cảm ơn các bố/mẹ.