Em rất hoang mang vì chồng đòi ly dị mà em chỉ mới có thẻ xanh, tư vấn giúp em!!!
Em qua Mỹ được hơn 2 năm, hiện ở bang Tennesses theo diện kết hôn (chồng em người Mỹ) hiện em có 1 con chung hơn 1 tuổi và 1 con riêng với chồng cũ ở VN 8 tuổi.
Cách đây 2 tuần hai vợ chồng em xích mích, trong lúc không kiềm chế được em có cắn vào tay chồng chảy máu, chồng em gọi police và em bị tạm giữ 12 tiếng. Sau khi được thả chồng em không đồng ý cho em về nhà gặp con police cũng cấm em ko được liên lạc với chồng bằng bất cứ hình thức nào cho đến ngày ra tòa vào đấu tháng 6 tới để xử vụ cắn vào tay chồng.
Hiện nay chồng em cũng đã tuyệt tình và nộp đơn ly dị (dành quyền nuôi con), có người thấy em tội nghiệp nên cho em ở nhờ nhà đợi ngày ra tòa. Em chưa có việc làm, cũng mới chỉ có thẻ xanh 2 năm (đến tháng 9 này là hết hạn), vốn tiếng anh của em thì rất tốt. Hiện nay em không được gặp con gái (con chung) em rất nhớ nó.
Anh chị nào có kinh nghiệm có thể tư vấn giúp em ko? em đang rất hoảng loạn và lo lắng vì không có người thân, không hiểu biết và luật pháp nước Mỹ nhiều. Không biết nếu khi ly di thì em có được nuôi con không? và có bị trục xuất về VN ko? Nếu không được nuôi con và bị trục xuất về VN thì em sẽ ko có cơ hội gặp lại con chắc em chết mất.
cám ơn các anh chị rất nhiều. Mong sự tư vấn và giúp đỡ của các anh chị.
My marriage is in trouble, but should I wait to get divorced until after I file for my 10-year Green Card? NO! I have to start this article by saying...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
NO! I have to start this article by saying...
1. Chi tiết hai vợ chồng gậy nhau: tại sao chồng bạn giữ chìa khóa xe...
Nếu có khó khăn về tài chính thì bạn thử liện hệ chỗ ông Nam Lộc xem họ có giúp được gì không, hoặc tìm xem nơi bạn ở có...
Đọc lại post đầu thì thấy bạn ấy nói là...
còn fee cho luật sư thì tốn thật....chị biết...
- Trong những trường hợp bạo hành gia đình (family offense) thì bên bị bạo hành có quyền yêu...