Em đc chồng bảo lãnh sang Mỹ đc 2 năm nhưng chỉ quanh quẩn ở nhà trông con vì chồng lấy cớ là con còn nhỏ nên phải ở nhà : em muốn đc đi học thêm tiếng anh để đi xin việc cũng ko đc, em cũng chưa đc học lái xe... nên em ko hiểu biết chút gì cơ bản về cuộc sống tự lập bên này... em ốm cũng ko biết đi khám bệnh ở đâu để đc bác sĩ tốt vì em chi có thẻ medicare - chỉ chữa những bệnh cảm mạo thông thường - Còn em muốn là xét nghiệm sinh hóa máu thì ko đc vi chí phí cho xét nghiệm này cao... Em bỏ tất cả để sang đây đinh cư với chồng( ở việt nam em có công việc làm ổn định, thu nhập 500USD/tháng, - khi lấy chồng em- em biết anh ấy nghèo, nhà cửa ko có, nhwng em ko chê anh ấy nghèo vẫn lấy vì thấy anh ấy chịu khó rồi bản thân em chịu khó - thì cũng đủ ăn ko maong giàu
Nhwng bây giờ khi về sống với anh - anh tỏ ra la người ích kỷ tàn nhẫn, hay nói xấu xuyên tạc em với gia đình anh ấy vì tội em nhắc anh ấy phải tiết kiệm ( anh ấy có lối sống kiểu thích ăn ngon thích xài sang nhưng tiền lại ko có nhiều) Em đã dùng mọi cách để khuyên nhủ từ nhẹ nhàng đến cãi nhau . Mỗi lần như vậy anh ấy gọi điện cho anh chị em anh ấy nói xấu em- nhục nhã quá các chị ạ- sao lại có người lấy oán trả ân như vậy??? nghèo như anh ở mỹ là khó có thể lấy đc vợ - trc khi lấy anh em cũng hiểu đc như vậy nhwng em thương người nghèo - ko vì thế mà chê anh. Lúc sang với anh- me em cho tiền phòng khi cần - em thấy anh khó khăn đưa cho anh hết số tiền mẹ em cho
Bây giờ em ốm đâu - anh ấy ko cho em tiền đi khám bệnh bắt em phải dùng thẻ medicare... Các chị ơi hướng dẫn giúp em với- em sợ wm bị bệnh hiểm nghèo lắm nhỡ em có làm sao thì con em mới 2 tuổi sẽ bơ vơ mồ côi vì bố nó tàn nhẫn như vậy sẽ chăng thể chăm sóc cháu tử tế đc.