Chào các mẹ, em không phải là một bà mẹ ở nước ngoài mà là một bà mẹ sắp phải xa chồng con đi học ở Washington DC, Mỹ trong 6 tháng theo học bổng của chính phủ. Em sẽ đi từ tháng 4 đến tháng 10. Theo em biết thì thời gian đó là mùa hè ở Mỹ. Thực tình thì từ bé đến giờ em cũng chưa phải đi đâu xa nhà cả, đây sẽ là lần đầu tiên chính thức đi xa. Em cũng rất lo lắng. Em đọc diễn đàn cũng chẳng biết post bài vào mục nào và cuối cùng quyết định post bài vào mục các bà mẹ ở nước ngoài hy vọng các mẹ có thể giúp. Em nên chuẩn bị những gì khi đi Mỹ, có nên mang theo đồ ăn không? Những loại quần áo gì em nên mang theo để phù hợp với thời tiết bên đó (em sẽ có hơn nửa thời gian đi học trên lớp, đi tham quan một số cơ quan liên quan tới ngành em học và gần nửa thời gian còn lại là đi thực tập tại một công ty của Mỹ), em cần lưu ý điều gì khi sống ở đó? em có nên mang máy tính xách tay từ nhà hay không hay đến đó rồi mua. Túm lại là em rất mong các mẹ giúp em. Cảm ơn các mẹ nhìu nhìu ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Cám ơn bạn nhiều nhé, mình sẽ gửi...
Tham_son: bạn có muốn tự luyện và thi Toefl với mình ko? Dĩ nhiên là...
Mình mới sang Mỹ nhờ bảo lãnh. Vẫn đang loay hoay về vụ học hành đây Patin...
Dịch vụ...
sorry, mình quên đường dẫn
Em từng gặp một số sinh viên du học Mỹ. Họ sang Mỹ rồi nhưng chưa vào học chính thức mà chỉ đang học English để...
hi Patin,
Cháu mình bây giờ mới xúc tiến hồ sơ, nó đang...
Em cũng đang đau đầu về vụ du học. Trước kia em học về kỹ thuật, cũng may là học về kinh tế...
@mun: Chị ơi, theo em biết thì GLVH dành cho học sinh từ lớp 10-11 có kết quả học tập khá và tiếng Anh tốt....