Chuyện của Đại sứ quán, lãnh sự quán Việt Nam ở Hoa Kỳ thì chắc mọi người nói nhiều rồi. Nhưng chuyện của mình hôm nay cực kỳ ức chế. Mình gửi hồ sơ làm lại miễn thị thực lần thứ 2 cho 2 cha con nhà nó đi cách đây 1 tháng rồi. Gửi tiền $10 theo hướng dẫn trên web site của bộ ngoại giao. Check thì clear hơn 2 tuần rồi mà mãi k thấy hồ sơ gửi lại, gọi mãi chả được thế hôm nay gọi bằng hướng dẫn tiếng Anh thì được 1 chú bẩu chị gửi thiếu tiền. tới giờ chạy đi đón con biểu ox gọi cho số. họ biểu là 1 hồ sơ $60, ox mình trả luôn bằng cc. mà lúc trước ngồi review giấy tờ với ổng thì ổng thấy tiền đóng có $10 giờ lên thành $60. mình bảo ổng sao k hỏi cho ra lẽ vì sao mà phải đóng tới $60/hồ sơ thì ổng biểu ổng cần có passport của ổng với con bé, chuyện họ charge excessive như thế thì ổng nghe nhiều rồi. giờ experience cũng đâu có sao. " Your people, your country, your goverment!" tự dưng thấy nhục làm sao ấy.
chả lẽ đợi đến khi bố mẹ mình mất xong cũng từ mặt Việt Nam luôn sao?!?!?!?!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chị có biết là công an cửa khẩu và hải quan họ có ăn...
Làm 2 tháng mới xong bộ miễn thị thực...