Con em 19 tháng, có 16 cái răng, nhai rìa bánh pizza nhoay nhoáy, táo, hoa quả cứng mấy cũng ăn hết cả quả, nhưng không hiểu sao không bao giờ chịu nhai thịt và cá. Trước tới giờ mẹ nó vẫn phải xay thịt, cá ra ăn cùng với cháo hoặc cơm (một ngày ăn 2 bữa cháo 1 bữa cơm), thế nhưng bây giờ thì nó không chịu ăn đồ xay đó nữa, đình công tuyệt đối với mọi loại thức ăn, bữa ăn chỉ tự xúc cháo/cơm nát ăn không. Cậu ra cũng rất khoái ăn vừng đen (vì ở nhà hay có lọ vừng đen rang cho người lớn ăn, cậu ta cứ đòi ăn hoài). Nhìn thấy bất cứ thức ăn gì nó cũng rất cẩn thận, không bao giờ cho vào mồm ăn, không làm thế nào cho nó bỏ vào mồm được, nếu có bỏ vào mồm được thì nó sẽ nhè ra ngay.
Bây giờ cậu ta chỉ ăn cháo/cơm với thịt hộp (loại thịt hộp của Gerber cho trẻ tập ăn, baby food first stage ấy), không ăn tí rau nào. Đến tuần nay thì tệ hơn, là cơm/cháo cũng ăn rất ít, cả ngày hôm qua chỉ ăn đúng 1 lát bánh mì (3 bữa), và 3 thìa thịt trong hộp đó. Cậu ta vẫn uống sữa 2-3 cốc /ngày, chơi đùa khoẻ, vui vẻ lắm, không có gì thay đổi về sức khoẻ hay môi trường sống cả... Không hiểu tại sao cứ thấy thức ăn là nó ngoảnh mặt quay đầu đi, hoặc nếu có liếm hay bỏ được vào miệng câu ta thì cậu ta.... rùng mình như là ghê lắm :((( Hoa quả thì ăn bao nhiêu cũng hết, ăn hết 1 trái chuổi, 1 chén con nho, 1 quả táo, 1 quả cam... mỗi lần...
Các mẹ chỉ cho em cách nào trị cái tật lười ăn thức ăn này với... Em stress quá. Tình hình này đã kéo dài được 3 tuần hơn rồi :Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1