Có mẹ nào biết thầy thuốc bắc giỏi có thể tin được
Chào các bạn
Chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ là người hiếm muộn bởi mình có đứa con đầu lòng dễ dàng dù sau sáu năm cưới mình mới quyết định có con.
Nhưng rồi sau đó mình mất không phải một, hai, ba, bốn mà đã năm đứa con. Đau lòng lắm bởi mình luôn hư thai ở tuần thứ 18 ... lần cuối cách đây 2 ngày ... các BS mình đang đi đến bây giờ không ai còn có thể cho mình biết lý do nữa ... lần này không những buồn mà còn thất vọng ... "Té xuống ao cào cỏ chỉ" mình muốn hỏi có mẹ nào biết thầy thuốc bắc nào có thể tin được mình đi coi sao.