đang theo dõi phân tích của các mẹ trong bài "làm gì khi sang Mỹ định cư" để học hỏi mà tự dưng thấy Mod khóa topic, tiếc quá!
Bỏ tất cả ở VN, làm newcommers ở Canada được hơn 1 năm. Là dân văn phòng, ăn tiêu cũng tiết kiệm mà sao thấy có saving tốt khó quá. Ỡ VN, thu nhập bắng 1/3 ở đây mà saving hơn ở đây nhiều lần.
Thu nhập net của gia đình mình hiện nay ~7k, gia đình 2vc + 2 con nhỏ, các khoản cố định như sau:
-mortage nhà 1,050
-bảo hiểm (nhà+xe+healthcare) : 80+80+40=200
-điện nước alarm :150
-telephone + internet: 100
- daycare: 320 (2 đứa)
- xăng xe : 150
total phần compulsory là 2k/tháng. Còn lại là các khoản chi tiêu ăn uống. Vậy mà tháng nào cũng chỉ còn chừng 1-1,5k. Tức là saving chưa được 20%, chắc 15% là cùng. Mà cũng rất ít đi vacancy
Các chị khống chế phần chi tiêu này thế nào? Gia đình mình tiêu khoảng bao nhiêu? Rồi khoản saving mình để vào đâu để đầu tư cho có lợi nhất. Tóm lại, sống ở cái thế giới "cà thẻ' này thế nào?
Đọc bài của nhà Anne với nhà Rắn xong thấy mình phung phí quá,thường bỏ đồ ăn,nhiều đồ mua xong rồi để trong tủ đông,lâu quá quên...xong chồng lấy ra...
Nhà mình không: Freezer chất đầy đồ đông lạnh Holiday all included Private schools private activities cho con Luôn luôn: Ăn hết đồ cũ mới mua đồ mới (không phải...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 12
cs của gd em giờ cũng tốt hơn nhiều anh ạ. CV của chồng em thì vẫn không nói...
Năm ngoái nhà mình có đi Hawaii, nước cũng trong...
$4,000.
Chắc là nợ mấy món sửa chữa và mua sắm đồ cho nhà mới...
Freezer
chất đầy đồ đông lạnh
Holiday all included
Private schools
private activities cho con
Luôn luôn:
Ăn hết đồ cũ mới mua đồ mới (không phải...
Em đang ngắm cho mùa hè này một chuyến south cho...
Sau 1 dạo buông không kiểm soát...