Các mẹ ở đây ai cũng bận rộn vì công việc, chồng con... chắc là ít khi có thời gian riêng cho mình. Từ khi có con, mình mới hiểu những giây phút "me time" nó đáng quý biết chừng nào. Thường thì "me time" không dài, nhưng nó giúp mình bớt stress và lấy lại sức khoẻ cho mình để tiếp tục "chiến đấu"!
Mình mở đề tài này mong các mẹ vào chia sẻ kinh nghiệm tìm "me time" của mình để tất cả chúng ta đều có thể đem lại cho chính mình những giây phút thư giãn nhất nhé.
Thường mình rất thích enjoy khoảng thời gian trong... phòng tắm. Mình ở đó khoảng 45 phút để ngâm mình, đắp mặt nạ, đọc sách... Hoặc là đêm khuya ngồi vừa lướt nét vừa nghe nhạc, khoảng 1 tiếng là cùng, nhưng sau đó mình thấy sảng khoái hơn và yêu cuộc sống này hơn.
:24: :24: công nhận mẹ HyLam có lối tả thực rất... gợi cảm gợi hình :21: dưng hình như càng "luyện chưởng", càng nhiều "bí kíp" càng "apple" nhiều đó,...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ôi chị ơi, em xin...
Em là giống mấy chị kia, rất enjoy chuyện tống văn chương sách báo vào bụng trong khi...
Chớ có ai dại mà dọn nhà tới vùng này, kẹt...
Em nghe nick của chị SP là em tưởng tượng ra...