Sau mỗi chuyến về thăm quê hương thì các mẹ đều muốn mang thật nhiều đặc sản quê hương sang làm quà và để dùng dần phải ko ah:rolleyes:


Ấy vậy mà tình hình là dịch bệnh(sars,cúm gà) rồi khủng bố làm an ninh ở sân bay rất nghiêm ngặt.Các bác hải quan săm soi từng tí hành lí bị bới tung rồi bao nhiêu mực khô ,tôm khô bò khô cả rau quả, quốc hồn quốc túy đều thi nhau chui vào thùng rác của các bác ấy.Nhìn mà ruột đau như cắt nc mắt đầm đìa:Crying:.Của 1 đồng công 1 nén.Ra cửa hải quan mà ko gặp mấy bác ấy kiểm tra thì thở phào còn gặp thì coi như xong.Các mẹ có kinh nghiệm hay cao kiến gì để bảo toàn cái vali của ta khỏi bị các bác hải quan nhòm ngó ko ah:Drooling: