Lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến các mẹ tại Pháp, đặc biệt là các mẹ đang sinh sống tại Toulouse.
Em sang Pháp đoàn tụ với chồng được 03 tuần rồi. Hiện tại em đang rất bỡ ngỡ, chưa hiểu gì về cuộc sống nơi đây, cộng thêm nỗi nhớ nhà gia đình người thân bạn bè đồng nghiệp và món ăn Việt nữa và nhà một mình chờ chồng đi làm về. Hic. Em thấy buồn và có cảm giác bị cô đơn. Không biết trước đây các mẹ mới sang Pháp có cảm giác như em không. Em mong muốn được kết bạn với các mẹ tại Pháp và đặc biệt là các mẹ đang sinh sống ở Toulouse để có thêm bạn bè mới, thêm niềm vui mới và học hỏi kinh nghiệm của các mẹ. Em đang ở Minimes - Toulouse.
@petitedame.Rất vui được nói chuyện với em/bạn, nếu có gì cần tán chuyện, em cứ hỏi, chị thỉnh thoảng có vào, còn lại thời gian thì trên facebook hơn. Chị...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 14
Em có facebook nhưng có cả chồng em và gia đình chồng em và gia đình của hai bên trên face luôn....
Kệ bọn trẻ đi, theo mình...
Cám ơn chị nhiều vì đã đồng cảm và chia sẻ. Em cũng đã viết và nói chuyện với các cô giáo, cô cũng coi chừng và để...
Cho em hỏi có mẹ nào cho con đi học Ecole Maternelle mà bị bạn ăn hiếp, xô đẩy, té ngã... đến nỗi sợ...
Cho mình hỏi lúc trước mọi người làm giấy tờ thì mọi người đi công chứng dịch sang tiếng PHÁP và công chứng ở đâu vậy mình...
Mong ở nơi xa, các ba mẹ luôn cho các bé hướng về cội nguồn. Dưới...