Mình có một vấn đề rất nan giải mong nhận được lời khuyên và sự chia sẻ kinh nghiệm của các mẹ. Thực ra vấn đề này mình đã viết một lần rồi nhưng không vào mục các mẹ ở Châu Âu, trong khi trường hợp này có lẽ các mẹ là người có kinh nghiệm nhất, hay gặp phải nhất và có thể giúp mình hiệu quả nhất. Cảm ơn các mẹ trước nhé.
Dài dòng quá :14:
Vấn đề là thế này : cô công chúa nhà mình hiện được hơn 18 tháng chút chút, lúc trong năm thì nằm ngủ trong nôi đặt cạnh giường bố mẹ, từ lúc tròn 7 tháng thì vẫn nằm trong nôi nhưng sang một phòng riêng, cùng tầng với bố mẹ, rồi tròn một tuổi, mình cho bé nằm ra giường vẫn trong phòng riêng.
Trước đây bé cũng khá dễ ngủ, thường bố, mẹ ru một chút 10-15 phút là OK, từ lúc ra giường riêng, bố hoặc mẹ nằm cùng cho tới khi bé ngủ say. Thường 8.30 mình cho bé lên giường, lúc đầu 15 phút bé ngủ, sau đó 20 rồi 30 phút , giờ thì thường phải 45 phút. Bố và mẹ đều cảm thấy là không ổn. Nhưng một vài lần hô quyết tâm, cho bé vào giường, đọc truyện bé nghe rồi tạm biệt, nhưng bé khóc ghê lắm, khóc đến nôn hết cả ra, và rồi cứ lên giường nhìn thấy bố mẹ cầm sách là bé đã òa lên rồi, thương lắm.
Hai bố mẹ bối rối vô cùng. Chúng tớ nghĩ đã sai lầm trong việc nằm cùng bé cho tới lúc bé ngủ say, có lẽ phải dừng việc này từ lâu lắm, từ khi bé còn rất nhỏ, còn chưa có thói quen ... sợ rằng giờ thì muộn quá rồi. Mình đang nghĩ, có lẽ sẽ phải tiếp tục như vậy đến khi bé được 2-3 tuổi, nói sõi và hiểu hết mọi thứ, lúc bố mẹ có thể chúc bé ngủ ngon, hôn bé vài cái và ra khỏi phòng. :11:
Những gia đình người Pháp mà mình quen, họ toàn cho con vào giường, khép cửa phòng, mặc cho đứa nhỏ khóc bao lâu thì khóc, bố mẹ vẫn bình thản tiếp tục cuộc sống ... nhà tớ không làm nổi như vậy.
Các mẹ thấy thế nào ??? Rất mong được chia sẻ kinh nghiệm.