Chào các bác!


Số là em sắp được cơ quan cho đi làm tiến sĩ ở Nga. Nếu bình thường thì em đã mừng hú lên giống như trúng số độc đắc rồi. Thế nhưng mà khổ một nỗi là em còn 2 nhóc nữa, toàn trứng gà trứng vịt cả (2,5 tuổi và 1 tuổi). Không đi thì em tiếc lắm vì đây là mơ ước của em từ hồi còn "trai trẻ". Hơn nữa không phải cơ hội lúc nào cũng được thuận lợi như bây giờ. Còn nếu đi mà để con ở nhà thì ... chẳng chịu được. híc ! Thế nên nếu em đi thì sẽ cho cả con sang cùng.


Vì vậy, em nhờ các bác đã và đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nga (hoặc tất vả mọi người có kinh nghiệm) cho em biết xem là việc nuôi trẻ em ở Nga có tốn kém lắm không, chi phí mỗi tháng 1 người là bao nhiêu (mức sống bình dân thôi nhé!), v.v... tất cả những gì mà các bác biết được ... xem em có chịu nổi "nhiệt" không.


Em xin cảm ơn nhiều ạ!