Con em gần 20 tháng, cháu nó đi nhà trẻ từ lúc mới 5,5 tháng (cả ngày). Vấn đề ăn uống của nó, em đau đầu từ lúc đó đến bây giờ mà vẫn chưa biết cách khắc phục. Lúc đầu thì nó còn chịu ăn 1/4 -> 1/2 đĩa thức ăn vào buổi trưa, nhưng cách đây 2, 3 tháng thì ôi thôi, nó hầu như không ăn cái gì cả, nhiều lắm chỉ là 1 petite suisse vào buổi trưa thôi. Các cô thì bảo là, cô cho nó nếm được 1, 2 thìa là nó lắc đầu xua tay kô chịu ăn nữa, nên cô kô cho ăn nữa. Em rầu quá, khắc phục tình trạng này bằng cách nào? Có mẹ nào có con như con em hay chưa.
Nó gần 20 tháng mà mới khoảng 10,3 kg thôi.
Hiện tại, buổi sáng thì em cho ăn 240 ml sữa và cereale vào khoảng 8h, chiều khoảng 17h20 thì ba nó đón về cho ăn được thêm 150 ml sữa, tối 20h thì ăn cháo, trước khi ngủ thì có lúc được, có lúc không được 120 ml sữa. Trưa thì coi như bụng đói, gouter thì nó chỉ ăn 1 tẹo compote và 1 tẹo yaourt nữa.
Em nghĩ đủ cách để cung cấp năng lượng cho nó, ra cách này kô biết có được không:
Sáng: ăn khoảng 150 ml cháo + 150 ml sữa
Trưa, chiều: khoáng trắng cho nhà trẻ, ăn được tẹo nào thì ăn
17h30: sữa 150 ml
20h: 1 chén cháo
22h: 120 ml
Như vậy thì dinh dưỡng vào người nó có đủ để nó lớn hay không ạ?
Em cũng nghĩ ra chuyện xin làm partiel (chỉ làm vào buổi chiều để sau khi cho nó ăn trưa xong thì đưa đi nhà trẻ), nhưng kiếm creche để gởi như vậy lại không có. Hiện tại thì nó đi creche collective.
Các chị có cao kiến gì mách em với.
Về VN em tẩm bổ cho nó lên được 400 gr /1 tháng, bây giờ qua lại mới 1 tuần mà thấy tọp đi gần 200 gr rồi. Rầu quá :Sad::Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chị mang đồ ăn đến (sáng dậy ì ục nấu cho nó nóng), thế mà nó chảnh, nó ăn đúng 2 thìa rồi nguẩy đít đi, chẳng...
Với triệu chứng biến ăn như vậy, chị thử đọc bài viết này nha:
Hẳn không ít lần bạn đã trổ đủ “ngón nghề” chỉ cốt sao cho...
Nhưng bé nhà mình nó chỉ kô chịu ăn ở nhà trẻ thôi, chứ ở nhà thì mình vẫn cho bé ăn được. Thế nên mình vẫn...