Em đang rất phân vân không biết phải quyết định thế nào về chuyện tình cảm, rất cần xin ý kiến các chị ạ.
Em và người yêu yêu nhau được hơn 5 năm. Ở Việt Nam, nhà chúng em rất gần, chỉ cách có 5' đi bộ thôi ạ. Bố mẹ anh ấy qua Czech kinh doanh hơn 20 năm nay rồi ạ. Lúc trước em và anh ấy chơi với nhau thì anh ấy vẫn đang học ở Việt Nam và không có ý định qua Czech. Tuy nhiên năm ngoái, bà nội a ấy mất. Đây là cú sốc khá lớn với anh ấy vì từ nhỏ a ấy đã lớn lên với bà. Mong muốn trước khi bà mất là anh ấy ổn định công việc, nếu qua bên kia được thì tốt vì bố mẹ và chị gái anh ấy vẫn ở bên Cz. Anh ấy quyết định đi qua Cz làm ăn cùng gia đình.
Nhà em thì có 2 chị em thôi, gia đình không giàu có nhưng cũng khá giả. Chị gái em đã lấy chồng, và cũng lấy chồng xa nhà 200km.
Em tuy vẫn đang hoàn thành nốt chương trình học nhưng cũng đã đi làm công ty hơn 1 năm nay, tuy lương ko cao nhưng cũng đủ nuôi sống bản thân không phải phụ thuộc vào bố mẹ.
Gia đình a ấy theo như em thấy thì rất mong chúng em đến với nhau càng sớm càng tốt.
Gia đình em cũng đã gặp, tiếp xúc với anh ấy và bố anh ấy, chưa gặp được mẹ vì khoảng cách địa lý. GIa đình em thì không chê gì anh ấy cả, chỉ có điều xa quá. Vì nếu lấy nhau thì em sẽ qua đó làm ăn với chồng ạ. Nếu đi em sẽ phải từ bỏ tất cả công việc và bạn bè ở nhà, cũng như không biết bao giờ sẽ về, mà giờ chỉ còn bố mẹ em ở nhà, chị em cũng lấy chồng xa rồi. Hơn nữa qua đó thì em cũng ko sử dụng được kiến thức đại học vì gia đình anh ấy kinh doanh nhỏ lẻ ở chợ sapa thôi ạ.
Gia đình em phải đối rất nhiều. Bạn bè cũng khuyên em nên suy nghĩ cho kĩ, vì dù sao ở nhà, cuộc sống của em tuy không giàu có nhưng cũng có thể nói là độc lập, ổn định.
Anh ấy đối với em khá tốt, chỉ có điều tính khí vẫn hơi trẻ con và đôi khi vô lý, áp đặt suy nghĩ của mình vào em và muốn em làm theo ý của a ấy. Còn lại thì đối với em rất tốt.
Chúng em cũng yêu nhau thật sự và cũng lâu rồi. Bản thân em cũng là người khá khó tình trong chuyện tình cảm, khó thích ai và cũng khó quên người mình từng dành nhiều tình cảm.
Giờ em đang rất phân vân không biết phải làm sao. Em cũng hiểu cuộc sống hôn nhân sau này không phải chỉ có tình yêu mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm, xa nhà, không có bất kì người thân nào bên cạnh sẽ tủi thân, rồi không được gần gũi chăm sóc bố mẹ.
Vậy nên em rất cần nghe ý kiến từ các chị ạ, đặc biệt nhưng chị có chung hoàn cảnh như em hoặc đã và đang sống bên đó, để em có thể đưa ra quyết định sáng suốt nhất ạ.
chào bạn, Mình cũng không biết bạn bao nhiêu tuổi nên cứ gọi bằng bạn cho dễ. Mình cũng vừa sang Pháp theo chồng tương lai đựoc vài th...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng vừa sang Pháp theo chồng tương lai đựoc vài th...