Chào các chị! Trước hết em xin cảm ơn các chị đã quan tâm đến topic này!:)
Em có 1 việc nho nhỏ mong các chị tư vấn giúp cho em ạ!
Em có người yêu đang làm việc bên Seoul Hàn Quốc. Em và anh ấy quen, nói chuyện và yêu nhau qua lời giới thiệu của 2 bên gia đình. Em chưa 1 lần được gặp anh ấy. Chỉ biết đến anh ấy qua lời kể của mọi người, ảnh, webcam, mail, thư từ và điện thoại.
Anh ấy đi xuất khẩu lao động, không thể về VN được (anh ấy đã nghỉ phép rồi). Anh ấy rất muốn em sang bên đó chơi và 2 đứa gặp nhau luôn, vì em cũng 25 tuổi rồi...tình cảm được dựa trên niềm tin là chủ yếu, em cũng muốn gặp anh ấy cho rõ ràng. Khổ nỗi, em không biết cách nào để sang bên đó thăm anh ấy!...
Như em được biết, muốn sang HQ du lịch phải chứng minh tài khoản có độ 100 triệu hoặc mang sổ đỏ ra chứng minh tài chính. Tài khoản của em thì hẻo, sổ đỏ thì chưa có, nên em không có cách nào để sang bên đó thăm người yêu được!
Em bây giờ rất rối trí....Vì anh ấy còn phải ở bên đó 1 năm nữa...em thì muốn sang gặp anh ấy - 1, 2 ngày thôi cũng tốt lắm rồi - để cho rõ ràng, xem có tiếp tục yêu và đợi chờ được ko?...Vì mơ ước được 1 lần gặp anh ấy mà em đã cố gắng vào làm tại 1 doanh nghiệp của Hàn Quốc ở Việt Nam để tìm cơ hội, nhưng rất khó...vì ở đây không có chế độ cho nhân viên sang đó học tập hay du lịch....
Hiện tại em rất buồn.....em mong các chị ở bên đó, có kinh nghiệm chỉ dẫn cho em với....Em cảm ơn các chị rất nhiều!!!:Rose: