Dạo này chương trình học nặng quá, chắc ai cũng như mình thấy căng thẳng nặng nề nhỉ? Nay kể chuyện tí cho vui vẻ, lên tinh thần nhé, mình dân IT nên khô khan lắm, văn vẻ câu cú có lủng cungr thì cũng đừng ace nào vào ném gạch đá nhiều quá :v Chuyện là trước khi sang đây du học thì mình cũng FA bền vững 18 mùa xuân, chả hiểu sao vừa sang thì quen được 1 em gái qua mạng. Ncl thì vì quen qua mạng nên mình cũng dè chừng nhiều thứ, luôn giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng ko thể ko thừa nhận rằng nói chuyện với cô gái đó mình rất vui, kiểu tâm tư tâm sự về gia đình, bạn bè, học tập của mình cứ tự nhiên mà nói ra với cô ấy. Cô ấy cũng đang làm thêm cho IAS nên cũng giúp đỡ nhiều trong quá trình học tập ở đây. Hè vừa rồi mình về HN thăm gia đình, rồi quyết định đi gặp cô ấy bên ngoài, rồi chả biết từ lúc nào mình thực sự bị hút vào nụ cười, đôi mắt đáng yêu của nàng ấy, trước ngày bay sang Mĩ, mình lấy hết can đảm để tỏ tình, chả cầu kì như ngôn tình TQ, chả lãng mạn như phim tình cảm Hàn, bạn ấy ngượng ngùng gật đầu rồi " mi" 1 cái thật kêu lên má mình các bạn ạ, nghĩ lại thôi lại thấy người trên mây rồi. Mục đích viết đến đây của mình cũng là chỉ khoe với các bạn mình có Gấu được 1 tháng rồi, yêu xa thiệt thòi, yêu xa là cô đơn, nỗi nhớ nhưng chỉ cần có quan tâm , có tình yêu mọi phép tính cộng, trừ thường nhật rồi sẽ vô nghĩa, chỉ còn niềm tin, tình thương mãi ở lại mọi người ạ !!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1