Chào cả nhà, mình qua đây đi học nhưng còn gặp nhìu khó khăn trong giao tiếp và đi lại ở Hàn quá (vì học chủ yếu là English), học sau đại học, nên công việc hơi nhìu không có thời gian để học thêm tiếng Hàn và đi lại tìm hiểu về những cái khác. Cũng vì vậy mà bạn bè cũng không có được bao nhiu. Nhiều lúc tối về phòng nhớ VN hết biết, cuối tuần cũng chỉ quanh quẩn bên cái máy tính với những trang web lang thang với cài cái comment trong những topic trò chuyện. Không biết những chị em qua đây lập gia đình thì thế nào, cuộc sống có thoải mái và vui vẻ k? Chứ mình thấy tuy điều kiện có tốt hơn nhưng thiếu thốn tình cảm quá.


Ai cũng bảo rằng đi du học là sướng, là ăn đồ ngon của lạ, nhưng cũng đâu có ai biết lắm lúc thèm một tô canh chua cá lóc đồng và nồi cá kho tiêu mà chẳng được phải k? Bởi vậy có đi xa rồi mới biết quê hương mình là chùm khế ngọt.


Chiều cuối tuần buồn vài dòng chia sẻ tâm sự cùng anh chị em, chúc anh chị em có cuộc sống vui vẻ và dạt dào yêu thương nơi đất khách này nhé!