Hehe, em nhanh tay lẹ chân đăng kí nè chị. Nhưng mà không biết còn ở chung với bố mẹ chồng lâu không vì chồng cứ bắt ra ở riêng. Em chỉ mới KH và sang đây được gần 3 tháng nên chưa có em bé, kinh nghiệm cũng không có gì. Về chi tiêu thì bố mẹ chồng chi hết, em chỉ chi tiền tiêu vặt và thỉnh thoảng đi chợ cùng mẹ chồng thì giành trả tiền thôi. Em không biết nấu ăn nên đang học từ mẹ chồng, được cái em dễ ăn lắm nên chuyện món Việt, món Nhật cũng không thành vấn đề gì lớn. Bố mẹ chồng cực kì tốt và hiền lành, mặc dù bố chồng khá kĩ tính, nói tóm lại là em vẫn cư xử bình thường như ở nhà với bố mẹ đẻ, nhiều khi còn thấy thoải mái hơn cả ở nhà mình. Em chưa biết tiếng Nhật mấy, vẫn chỉ bập bẹ thôi nên bố mẹ chồng có vẻ rất vui vì tự nhiên có thêm 1 "đứa trẻ" ở trong nhà, hihi.
Tự giới thiệu như vậy là tạm đủ rồi ha chị? À, mà chị ở đâu vậy, em đang ở Osaka
Phải công nhận câu chuyện của Mẹ_Anpanman rất hay bởi vì nó thật và chân tình, đọc mà cứ như đang chứng kiến từng sự việc cùng với Mẹ_Anpanman. Chúc...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Em biết đó là văn hóa của họ rồi nhưng có lẽ do em ko quen được hay sao ấy:D
nhiều lúc em cũng chẳng hiểu mình muốn gì...
Mặc dù đôi lúc cũng cảm thấy hơi ..."khó chịu" nhưng em vẫn đang cố gắng
Em thì ko sống với bố mẹ chồng nhưng em khó chịu bởi cái 建前...
Rỗi rãi mò vào đây mà nghe kể chuyện tìm chim, nghe tiếng chim chết cười với nhà mẹ này. Đau khổ mà vẫn cười tươi, vẫn còn hài ước...
Mình không thích đọc chuyện, nhưng câu chuyện...
bé nhà chị đi được xa thế kia ạ? bé giỏi quá
Chúc...