Hi các mẹ.


Con em 14 tháng mới gửi infantcare được có 4 ngày. Bé ở trường không chịu ăn cháo, trộm vía sữa thì uống hết. Tự chơi một mình được nhưng cứ không thấy mẹ lại quấy khóc. Lúc mẹ đến đón là cứ quấn lấy mẹ không cho đi đâu. Về nhà cũng thế, vừa đặt bé xuống định quay đi làm việc gì là lại khóc ré lên cứ đòi phải có mẹ bên cạnh (trước ở nhà thì không có như vậy, tự chơi một mình rất ngoan). Mẹ không còn làm được việc gì khác cứ phải ru con ngủ mới tranh thủ làm được việc nhà.



Cho em hỏi các mẹ khi mấy ngày đầu gửi con nhà trẻ mất bao lâu bé mới quen được? Em chỉ lo bé cứ ám ảnh bị mẹ bỏ lại nhà trẻ ảnh hưởng tâm lý trẻ. Về nhà rồi mà mẹ cứ vừa định đứng lên là khóc ghê lắm, tội quá cơ:mad:. Cứ nghĩ cảnh ban ngày mẹ đi làm nó ở trường không thấy mẹ khóc suốt thế này thì sót ruột quá các mẹ ơi:Crying::Crying::Crying:.



Em gửi bé ở NTUC childcare, mẹ nào gửi infantcare ở NTUC có feedback gì không cho em biết ít kinh nghiệm với. Em thấy điều kiện thì có vẻ tốt hơn các chỗ khác, giáo viên cũng nhiệt tình. Nhìn họ huấn luyện bọn trẻ sinh hoạt nề nếp đúng giờ thích lắm. Cũng mong cho con mình được như thế nhưng mấy ngày đầu nó khóc ghê quá em sợ bé không quen được mà cứ gửi bé đi nhà trẻ không biết có ảnh hưởng tâm lý gì không nữa???. Bé rât sợ các cô tắm, thay tã và ru ngủ vì trước ở nhà toàn bà và mẹ tắm cho và đi ngủ phải có người nằm cạnh mới chịu ngủ. Các cô ru thì khóc mãi mới chịu ngủ vì cứ đòi mẹ. Một vấn đề nữa là đến trường các cô nói tiếng anh nhưng bé chưa hiểu còn ở nhà toàn nói tiếng việt nên bé chỉ hiểu có tiếng việt thôi. Có lẽ vì thế nên bé càng sợ. Mẹ nào có kinh nghiệm tư vấn cho em vụ này với. Million thanks các mẹ :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: