em sang hàn đã được 2 thán mà giờ em vẫn chưa đc đi học.chồng em nói là thang 1 sang năm mới đi.em mong đến ngày ấy wa.thích đc đi học,chứ cứ ỡ nhà,buồn chết mất,có bạn ào mới sang hàn ko.vào đây tâm sự đi
vâng đúng rồi chị,haizzzzzzzz,xã nhà em thấy chắc em thích ăn món vn,mới đi khai thác đc quán ấy,vậy mà ăn cũng ko ngon,em cũng thèm đồ vn lắm,nhưg mua...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mấy hôm mình nằm viện 1 tuần chán quá ko vào mạng gì cả, giờ sắp sinh rồi, cứ ngồi máy tính chút...
@ Lucky: em ra Itaewon ấy, chỗ đó có 1 cửa hàng bán đồ quốc tế,...
Trời lạnh thì đến lúc rồi đấy mẹ nó ơ:) hi, đợt mình mang...
Mì xá xíu (mì trứng home-made đấy)
Cá mòi kho cà
Đậu...