Em là newbie của diễn đàn, vào diễn đàn đọc bài từ lâu nhưng bây giờ mới tạo nick để post bài (vì thấy diễn đàn sôi nổi quá nên không 'cầm lòng' được :Laughing:)
Thèm ăn nước mắm nhưng bên này lại chỉ thấy bán loại nước mắm gì gì đấy, nhãn hiệu là nước mắm Phú Quốc nhưng lại được sản xuất ở H.Bình Chánh Tp.HCM, ăn không ngon chút nào. Nên đợt rồi về Sài Gòn em có mạnh dạn đem sang 1 chai nước mắm Chinsu. Đem hú họa thôi vì không biết hải quan có cho qua không. Vậy mà hóa ra lại đem được sang vô tư, không hề có vấn đề gì ở sân bay cả. Em mừng húm nên muốn chia sẻ với các mẹ :) Ai về VN muốn đem nước mắm đi thì cứ vô tư nhé :) chỉ cần bọc giấy báo & bịch nilon thật kỹ và bỏ vào hành lý gửi là được :)
học được nhiều kinh nghiệm quá, cám ơn các mẹ nhiều nhiều. :Angel: :LoveStruc:Lần tới em sẽ thử mang trái cây xem sao :Battin ey: chúc cả nhà một năm...
Ôi giời sao lại có người lạc hậu thế nhỉ :Smiling::Smiling::Smiling: nhà tớ mỗi lần về VN mang cả bịch chinsu luôn, mang cả giò chả, dưa muối, có lần...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nếu sang Nhật mà đóng thùng carton thì đi với con nhỏ không sao, chứ nếu có thùng thì dù Nhật hay Việt gì cũng bị bắt...
Mẹ cứ nói tiếng Anh bồi như nhà em.
betonamu` tranditional food !!
Mẹ Churasora ơi, đồ ăn truyền thống Việt Nam tạm dịch là ベトナムの伝統的な食べ物 (でんとうてきなたべもの)cũng được :Battin...
chúc cả nhà một năm...
Trái cây: Xoài, Thanh Long, Măng cụt,...
Mẹ melon về vn có mang ổi sang không, hôm trước...
vì rất ngại gặp vấn đề ở hải quan nên mấy lần đi đều không dám đem gì theo.
cám ơn mọi người đã...