Chào các mẹ đang sống ở Nhật ! :Rose:



Mình lấy chồng Nhật và có con được 2 tuổi 3 tháng rồi mà vẫn chưa biết nói, kể cả gọi bố mẹ cho đúng nghĩa. Từ duy nhất mà bé nói được và hiểu chính xác nghĩa là Pan (bánh mì). Mình rất lo lắng ko biết làm sao cả. Ở nhà mình và chồng nói chuyện với nhau, và nói với bé bằng tiếng Nhật. Bé hiểu và làm theo được. Minfh có đọc về chứng tự kỷ ở trẻ thì thấy con mình hầu như ko có ..Bé rất tình cảm với bố mẹ, nhớ được tên và chỉ được nhiều loại rau quả, đồ đạc, quần áo thông dụng, xe cộ, cả một số các loại côn trùn nữa....nhưng chuyện đến bằng này rồi mà ko nói được quả thực làm mình rất lo lắng. Bé nhất định ko chịu nói, nhiều khi nhìn chăm chú miệng mẹ rồi hì hì cười cho dù mình dạy kiên nhẫn cách nào đi nữa. Ngoài Pan ra bé nói thêm được từ kantan (dễ) cho dù còn ngọng (nhưng chắc ko hiểu nghĩa), bố mẹ nói thì bé nhắc lại vậy thôi. Có lần mình dạy bé nói được từ happa (lá), bé nói chuẩn được và hiểu nghĩa từ này,nhưng cũng chỉ nói lúc ấy có 3 lần thôi, rồi ko bao giờ nhắc lại nữa :Crying:



Mình mong nhận được lời khuyên từ các mẹ. Nên làm sao và đi khám ở chuyên khoa nào bây giờ? Chứ cứ để tình trạng này rồi suy nghĩ là con mình có gì bất ổn thì chắc tớ chết quá :Sigh:


Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều :LoveStruc: