Chào các bạn . Mình đang phân vân không biết phải quyết định sao về chuyện kết hôn của mình .
Mình năm nay 30 tuổi , và người mình định kết hôn năm nay đã 54 tuổi , hơn mình tròn 2 con giáp . Mình và người ấy quen nhau khi mình làm partime ở nhà hàng Nhật , người ấy công tác ở VN lần đầu 6 tháng , thì chúng mình quen nhau , lần thứ 2 3 tháng và lần này 1 năm . Lúc đầu mình chỉ thích đi chơi và học hỏi , giao tiếp thêm tiếng nhật nhưng dần dần tình cảm nảy sinh . Người ấy nói là mình dễ thương vì vậy người ấy thích chứ không hề nghĩ mình sẽ có tình cảm vời người ấy vì mình còn quá tre so với người ấy . Và lần khi sắp hết hạn 1 năm về nước thì người ấy bảo mình có muốn kết hôn và sang Nhật sống cùng người ấy không ? Mình có tình cảm thật nhưng bạn bè người nói thế này , người nói thế khác làm mình bị dao động , ba mẹ mình thì nói là không sao , bây giờ thiếu gì người lấy chồng già , bạn thì đứa nói lấy chồng già được cưng chiều , sướng hơn , đứa thì nói là suy nghĩ kỹ nha , để rồi hối hận cả đời . Không biết chênh lệch tuổi tác nhiều như vậy có ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình hay không các mẹ nhỉ ?
Về kinh tế thì người ấy làm nhân viên nhà nước nên thu nhập ổn định và có nhà ba mẹ để lại . Trước đây mình đã đi hợp tác lao động 3 năm và tháng trước mình cũng đã sang Nhật 1 lần thăm nhà người ấy để quyết định trước khi kết hôn . Thấy cuộc sống của người ấy cũng thoải mái và đối với mình cũng vậy , mình đọc rất nhiều bài viết về nhật ,nhưng chưa thấy ai nói về tuổi tác của chồng .
Mình muốn hỏi có mẹ nào , bạn nào lấy chồng chênh lệch tuổi giống mình không ? Có thể chia sẻ cho mình chút khinh nghiệm để mình có thể bình tâm trước khi quyết định cuộc hôn nhân này .