Chồng tôi..vô tâm,vô tư,vô duyên !! Cả nhà vào đây 'khoe chồng' với tớ nhé.
Chào cả nhà. Hôm nay bực bội chồng,mở ' thớt' này xem có chồng ai giống chồng mình không vào 888 nào...
Chồng tôi : sáng 6h30 'ittekimasu..' tối về cơm nước xong chơi với con được một lúc rồi lăn đùng ngã ngửa. Mà nói là chơi với con chứ thật ra là bật wii, hoăc game lên papa chơi còn cho thằng nhỏ ngó không à. Vợ la um sùm thì lấy sách ra dạy con học mà có bao giờ được quá 5 phút đâu,thằng con nó dạy ngược lại pa nó.->không biết cách chơi và dạy con học.
Chồng tôi : vợ có bực mình,giận lẫy chuyện gì thì cứ ôm cục tức một mình nhé,vì chồng mà không nói toẹt ra thì không bao giờ tự hiểu, mà đâu phải chuyện gì cũng nói thẳng ra được. Sinh nhật vợ,valentine,8.3...chồng cất công đi chọn quà,mua quà cho vợ -> đó là giấc mơ cực kỳ xa xỉ nhé. Nhiều khi bực mình hỏi thẳng sao a không mua quà tặng em thì chồng vô tư đáp ' e thích gì thì cứ mua đi'..ôi trời,chán ! -> vô tâm,không biết lãng mạn là gì.
Chồng tôi: sắp tới ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới,vợ : ' ngày đó mình nên làm cái gì đó nhỉ..' chồng nói 'không làm không được ha?' -> vô duyên.
Chồng tôi: nhất định chỉ sanh 1 đứa vì sợ nuôi không nổi. Lúc đầu mình k chịu,ít nhất cũng phải 2 đứa cho có anh có em. Nhưng mà thấy chồng k biết cách chơi với con và không ủng hộ nên thôi. 1 thì 1. Khỏe,cám ơn.
Chồng tôi : chỉ biết đi làm thôi nhé,còn lại tất tần tật..vợ lo,vợ quyết định.
Chông tôi: đi làm cả tuần mệt nên chỉ có cuối tuần nghỉ ngơi thong thả,vợ chồng mới có thời gian tâm sự,tranh thủ giỗ cho con ngủ,con chưa ngủ mà pa đã khò khò rồi., Nhiều lần tức quá nói thẳng luôn,chồng nghe rồi,hiểu rồi,biết rồi...mà vẫn đâu vô đó. Ghét,nhiều khi đang ngủ đạp cho một phát giật bắn mình bò dậy,thấy tội nghiệp thôi cho ngủ tiếp haha...