Các chị ơi, em đang rất bối rối vì sắp có em bé mà không biết tí tẹo nào về vấn đề sinh con ở Nhật. Em đang sống ở ga Hygashi Omiya gần với ga Omiya. Hôm trước em hỏi thăm mãi mới biết gần nhà chỗ ở có bệnh viện Narita ladies' clinic, em đã đến khám và tìm hiểu thông tin nếu sinh ở đó. Nhưng chi phí từ việc khám, xét nghiệm và sinh mắc quá (nếu sinh thường thì mất khoảng 48 man), số tiền quá lớn với hoàn cảnh hiện tại của em. Em nghe nói có những bệnh viện lấy chi phí rẻ hơn, nên em nhờ các chị chỉ giùm.
Năm mới cận kê rồi mà em lo lắng về việc sinh nở quá, chẳng có tâm trạng nào! Giờ chỉ cầu mong là tìm được nơi sinh an toàn và giá hợp lý.
Mong sao năm mới đến mang đến sức khoẻ, hạnh phúc cho tất cả mọi người.
Chào các chị, Em là thành viên mới, 24-25/09 này em sang Nhật đẻ học cao học chương trình HB Chính phủ Nhật Bản tại trường Ochanomizu, 2-1-1 Otsuka, Bynkyo-ku,...
Chào các chị, Em là thành viên mới, 24-25/09 này em sang Nhật đẻ học cao học chương trình HB Chính phủ Nhật Bản tại trường Ochanomizu, 2-1-1 Otsuka, Bynkyo-ku,...
Chào các chị, Em là thành viên mới, 24-25/09 này em sang Nhật đẻ học cao học chương trình HB Chính phủ Nhật Bản tại trường Ochanomizu, 2-1-1 Otsuka, Bynkyo-ku,...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Các chị thực sự đã giúp em bớt hoang mang đi ít nhiều. Em mong được gặp gỡ các chị bên đó. Mong được...
Trước tiên là chào mừng mẹ Smallpot sắp thành bạn cùng trường với tớ:Laughing:. Thông báo với bạn là ở...
Em là thành viên mới,
24-25/09 này em sang Nhật đẻ học cao học chương trình HB Chính phủ Nhật Bản tại trường Ochanomizu, 2-1-1 Otsuka, Bynkyo-ku,...
Em rất thích đọc các bài mẹ Yume viết, khâm phục sự...
Với chị hoa tulip em phải cảm ơn nhiều lắm! Vì...
Em thử nói tiếng Anh với...