Mẹ MinMin tìm lại trong mục lục thì chưa thấy top cho các mẹ ĐHNN, một thành phần khá đông trong box Nhật nên mình mạn phép mở Topic để các mẹ ĐHNN tha hồ vào 8 chuyện học hành ngày xưa, chuyện chồng con bây giờ nhé!
Tất nhiên là welcome cả các mẹ khác có cảm tình với con gái ĐHNN, có duyên gì đó với ĐHNN đang ở trên nước Nhật này.
Thực sự là mình rất vui vì mấy ngày trước nhờ câu chuyện của mẹ Angle mà mình tìm thấy mẹ Yuka, 1 em dưới khóa mà mình rấy yêu quý, nhưng khi ra trường thì bặt tin của em ấy luôn.
Các mẹ ĐHNN có trong box Nhật vào đây điểm danh nhé. Biết đâu nhiều mẹ biết nhau mà lại kg nhận ra như mình, rồi lại có dịp để tụ tập hàn huyên nữa thì tốt biết mấy phải kg các mẹ.
Í quên, màn giới thiệu quan trọng: Mình học lớp NB3-99 (giờ cách gọi tên hơi khác rồi, năm trước, lớp sau), có học với cả khóa 2000 1 năm. Giờ mình đang học bên này, ở cùng với chồng và con trai 4 tuổi ở Tokyo, rất hay la cà các vùng lân cận nên rất mong gặp các mẹ ở Tokyo hay Saitama, Chiba, Yokohama ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Hôm đó em đi chơi buổi sáng thì gặp bao nhiêu sự cố, cuối cùng đến muộn, chả chụp được ảnh gì...
Mẹ MinMin ơi, chưa thấy up ảnh nhỉ? :Battin...
080-5054-2709 nhé.
Thứ 7 tuần này (ngày 24/7), sinh viên và giáo viên của khoa Nhật tại Tokyo tổ chức 1...
Cái vụ may vá thì có gì đâu,cứ làm nhiều là quen tay thôi ah, quan trọng...