Các chị ơi, giúp em với..! Em sang Sing làm mới đc 10 ngày. Giờ phát hiện ra mình có thai ~~ 1 tháng. Nhưng công việc của em nếu phát hiện ra co' thai thì kiểu gì cũng bị đuổi. Em làm buổi tối. Thứ 2 này xin nghỉ đc 1 buổi em định về Hà Nội bỏ thai đi rồi lại sang luôn. Như thế có vẻ hơi phức tạp .
Vậy các mẹ, các chị sinh sống ở đây lâu rồi, nếu biết cách giải quyết khác thì chỉ giúp em với.
Em 24t, đc bảo lãnh sang đây làm 6 tháng. Và em thì cũng coi như không biết Tiếng địa phương.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Haizzzzzz... thật là nhiều tiếng thở dài, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác......
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
NHỮNG BIỂU HIỆN SAU KHI BỎ EM BÉ
Bắt đầu cha mẹ bỏ em...
Em đang có 1 cháu gái hơn 1 tuổi. Cháu rất thông minh hóm hỉnh. Giờ em đi làm xa, bố cháu phải...